TPHCM: Án mạng bên mương nước

(Dân trí) - Một xác chết nam trên ngực còn nhiều vết đâm rỉ máu, đầu có một vết thương do bị vật cứng đập… được phát hiện vào sáng 29/3 tại ngã ba Nguyễn Hữu Thọ - Phạm Hữu Lầu, ấp 4, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè.

Nạn nhân là một người đàn ông (trên 40 tuổi), đầu còn đội mũ bảo hiểm, mặc áo thun trắng, quần ngắn màu nâu, nằm sấp, đầu hướng về mương nước, chân hướng ra đường Nguyễn Hữu Thọ.

Theo một số người dân, vào khoảng 4h sáng cùng ngày, họ chợt tỉnh giấc bởi tiếng hò hét, tiếng xe máy rồ ga ầm ầm ngoài đường, sau đó là một trận thanh toán nhau giữa 2 nhóm thanh niên.

Đến sáng, họ phát hiện thi thể này nằm gục ngay mương nước. Đồng thời, những người đi qua đường Nguyễn Hữu Thọ còn thấy một vũng máu cách xác chết khoảng 2km (hướng đi quận 7).

Công an xã Phước Kiểng đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận vụ việc và báo cáo lại công an huyện Nhà Bè. Do nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên chưa rõ danh tính. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trung Kiên