1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Thuê côn đồ bắt giữ con nợ để đòi nợ

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi bắt giữ người trái phép, đánh đập và cướp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, chiều tối ngày 13/9, Công an phường Thạch Thang và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) nhận được tin báo về một vụ bắt giữ người trái pháp luật xảy ra trên đường Hải Phòng (phường Thạch Thang, Hải Châu).

Nạn nhân là anh Lê Văn Duyệt (SN 1975, trú thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) bị một nhóm thanh niên lạ mặt tra khảo, đánh đập tàn nhẫn, tâm trạng anh Duyệt rất hoảng loạn...
 
Các đối tượng (từ trái qua) Phạm Tấn Lực, Hoàng Đức Trọng và Huỳnh Ngọc Thạnh
Các đối tượng (từ trái qua) Phạm Tấn Lực, Hoàng Đức Trọng và Huỳnh Ngọc Thạnh
 

Theo anh Duyệt cho biết, anh không hề quen biết các đối tượng nói trên, trong lúc đó trời đã tối nên không nhớ rõ mặt của các đối tượng. Sau nhiều ngày, anh Duyệt mới nhớ lại trước đó anh có vay mượn một số tiền của chị Nguyễn Thị Thanh Lựu (SN 1975, trú khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) nhưng đến nay chưa trả được.

Nhận định đây có thể là nguyên nhân dẫn đến việc anh Duyệt bị bắt giữ, đánh đập trái pháp luật nên Công an quận Hải Châu đã chỉ đạo lực lượng điều tra theo hướng này. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, các đối tượng không còn ở trên địa bàn Đà Nẵng nên lực lượng trinh sát tiếp cận nhà của Lựu để nắm bắt thông tin nhưng không có kết quả.

Đến ngày 18/12, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đã triệu tập các đối tượng gồm: Phạm Tấn Lực (SN 1973, Phước Mỹ 2, Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam), Hoàng Đức Trọng (SN 1989) và Huỳnh Ngọc Thạnh (SN 1989, đều trú tại thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) về cơ quan làm việc. Qua đấu tranh, cả ba đã thừa nhận hành vi bắt giữ người trái phép, đánh đập và cướp tài sản của anh Duyệt.

Theo khai nhận của các đối tượng, từ việc nợ nần giữa anh Duyệt với vợ của Lực là chị Nguyễn Thị Thanh Lựu nên ngày 13/9, Phạm Tấn Lực đã gặp Nguyễn Quang Tiến (SN 1980, trú thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam), Hoàng Đức Trọng, Huỳnh Ngọc Thạnh (SN 1989) tại một quán cà phê ở huyện Điện Bàn (Quảng Nam) để nhờ nhóm Tiến tìm và bắt giữ anh Duyệt đòi nợ giúp cho Lực.

Lực yêu cầu nhóm của Tiến phải cố gắng bắt giữ cho được Duyệt, lấy xe máy để gán nợ hoặc mang về Nam Phước gặp Lực để giải quyết với nhau, nếu lấy được tiền sẽ cho nhóm của Tiến 10 triệu đồng để lo việc cá nhân và nhóm Tiến đồng ý.

Sau khi thỏa thuận với nhau, biết được anh Duyệt đang ở Đà Nẵng nên Tiến yêu cầu Thạnh liên lạc với Duyệt và dàn cảnh hẹn gặp tại quán cà phê cạnh công viên 29/3 (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để Tiến, Trọng và 4 thanh niên khác (chưa rõ lai lịch, nhân thân) đến “bắt cóc” Duyệt.

Sau khi nhận được điện thoại, anh Duyệt đã mượn xe máy Atila BKS 43C1-03071 của chị Huỳnh Thị Liên (phường Nam Dương, Hải Châu) đến gặp Thạnh thì bị cả nhóm giữ lại. Tiến và đồng bọn dùng vỏ chai nước ngọt đánh, khống chế và bắt giữ Duyệt, buộc Duyệt phải đi theo đến địa điểm khác để hỏi tội. Ngoài ra, các đối tượng còn rồi ép Duyệt phải viết giấy nợ cho Lực với số tiền 30 triệu đồng và viết giấy thế chấp chiếc xe máy đang đi.

Do bị khống chế, đánh đập quá đau nên Duyệt đồng ý làm theo mọi yêu cầu của nhóm Tiến. Sau khi viết xong giấy nợ, Tiến yêu cầu Thạnh mở cốp xe Atila kiểm tra giấy tờ xe đưa cho Tiến rồi điện thoại thông báo cho Lực biết để đến nhận.

Khoảng 18 giờ ngày cùng ngày, Lực đến gặp cả nhóm và trong lúc đang nhậu thì chị Huỳnh Thị Liên (chủ xe máy) đến tìm Duyệt, thấy bất bình thường nên chị Liên hô hoán và cả nhóm bỏ chạy.

Căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 20/12 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 bị can gồm: Phạm Tấn Lực, Hoàng Đức Trọng và Huỳnh Ngọc Thạnh về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”.

Công an quận Hải Hải Châu tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công Bính