1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thôn nữ "lỡ thì" vào tù vì giết người chồng "lấy vội"

Đang buồn vì muộn chồng, được một nông dân cùng xã ngỏ ý, người phụ nữ 35 tuổi nghèo khó và thô kệch vội vàng nhận lời về làm vợ cho mà không tìm hiểu kỹ. Hạnh phúc chưa thấy đâu, cuộc hôn nhân (không hôn thú) này đã kết thúc bằng một án mạng.

Trong khi ngồi trong phòng xử án chờ đến lượt TANDTC tại TP. HCM tiến hành phiên phúc thẩm vụ án của mình, ngày 3/10, Phụng úp mặt vào tường, lâu lâu lại đưa tay lên quệt vội những giọt nước mắt.

Bị cáo Phụng đau đớn cho số phận của mình
Bị cáo Phụng đau đớn cho số phận của mình

Gái lỡ thì gặp chàng nát nượu

Nguyễn Thị Phụng (SN 1976) sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo thuộc vùng thôn quê ở xã Tân Phước (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), có một gia cảnh khá éo le. Từ khi Phụng còn nhỏ, bố của Phụng đã bỏ nhà ra đi, sau đó biệt vô âm tín. Sau này, mẹ của Phụng cũng mất sớm, bỏ lại mấy anh chị em dìu dắt nhau sống qua ngày.

Cũng vì hoàn cảnh khó khăn nên Phụng không được đến trường. Lớn lên, phần vì bộn bề công việc làm thuê làm mướn ở vùng biển, phần vì nhan sắc không mấy mặn mà nên Phụng “muộn chồng”.

Khi đã 35 “cái xuân xanh”, Phụng mới quen biết rồi về sống chung như vợ chồng (không đăng ký kết hôn) với anh Nguyễn Thanh Sang nhỏ hơn cô ta 2 tuổi, là người ở cùng ấp. Lấy nhau chưa bao lâu, Phụng nhận ra mình trao thân gửi phận nhầm nơi khi phát hiện Sang là người ham rượu chè, nhậu nhẹt. Gần như là trong mỗi lần “ma men nhập thân”, Sang đều “nổi hứng bất tử” và chửi, đánh vợ không thương tiếc.

Ngày 27/12/2011, Sang đi nhậu về say xỉn, quay sang chửi và đánh vợ thậm tệ. Sau khi hành hạ vợ, Sang còn đuổi vợ ra khỏi nhà. Phụng lút cút thu dọn quần áo về nhà người anh trai ở gần đó xin tá túc.

Tại anh, tại ả...

Đến ngày 31/12/2011, Sang đến nhà anh vợ để xin “rước nàng về dinh” nhưng bị Phụng từ chối. Thấy vậy, Sang rút ra con dao rồi bực tức rồi dọa: “Nếu cô không về thì tôi sẽ tự tử trước mặt cô”. Trước tình huống đó, Phụng lo sợ Sang làm bừa làm ẩu nên đã xông vào cướp lấy con dao trên tay Sang.

Tuy nhiên, vừa cướp được con dao thì chị ta bị chồng đánh vào mặt. Trong lúc không kiềm chế được lửa giận, Phụng đã đâm một nhát vào người Sang và bị Sang đánh tiếp. Tiếp tục giằng co nhau, Phụng đã dùng dao đâm liên tiếp vào người "chồng" mình. Chỉ đến khi thấy Sang nằm quằn quại, cô ta mới choàng tỉnh, vứt dao và gọi người nhà đưa Sang đi cấp cứu.

Tuy nhiên, với nhiều vết đâm chí mạng, Sang chết trước khi đến bệnh viện. Kết luận giám định pháp y của cơ quan chức năng cho thấy: Nạn nhân Nguyễn Thanh Sang tử vong do nhiều vết thương...

Cuối tháng 7/2012 vừa qua, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phụng 8 năm tù về tội “Giết người”. Bản án này đã bị VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kháng nghị vì cho rằng mức án như vậy là chưa thỏa đáng, cần phải tăng nặng mức phạt.

Ngày 3/10/2012, TANDTC tại TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành phiên phúc thẩm theo kháng nghị này.

Theo Quý Ngọc
Pháp luật Việt Nam