1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Thi thể dưới gầm giường khách sạn và động cơ gây án không ngờ

(Dân trí) - Khi bị bắt, nghi can Khải khai nhận động cơ gây án là do bị ép quan hệ đồng tính nên tức giận ra tay sát hại nạn nhân.

Ngày 5/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TPHCM xác nhận, vừa bắt giữ nghi can Huỳnh Tuấn Khải (SN 1999, ngụ tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Trước đó ngày 1/7, nhân viên của một khách sạn trên đường Đỗ Năng Tế (phường An Lạc A, quận Bình Tân, TPHCM), khi kiểm tra phòng thì phát hiện người đàn ông nằm tử vong dưới gầm giường, người thuê phòng chung với ông này bỏ đi một cách đáng ngờ nên gọi điện báo công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra vụ án.

Vào cuộc điều tra, công an xác định được danh tính nạn nhân tử vong là ông Nguyễn Văn C. (55 tuổi, quê Tiền Giang).

Nghi can Huỳnh Tuấn Khải
Nghi can Huỳnh Tuấn Khải

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an cũng đã xác định người thanh niên trẻ tuổi ở cùng khách sạn với ông C. trước thời điểm xảy ra vụ việc là Huỳnh Tuấn Khải (SN 1999, ngụ tỉnh Sóc Trăng).

Tuy nhiên sau khi xảy ra vụ án, Khải đã bỏ đi đâu không rõ nên mọi nghi vấn đều tập trung vào nghi can này.

Sau hơn 3 tháng điều tra, truy tìm, mới đây công an đã tìm về tận Sóc Trăng, bắt giữ Khải. Bước đầu Khải thừa nhận hành vi sát hại ông C.

Theo đó, trước đây Khải làm việc cho một quán trà sữa ở quận Tân Bình nhưng vì lương thấp nên nghỉ việc và dự tính về quê.

Chiều 29/6, Khải đang đứng ở 1 điểm gần bến xe miền Tây (quận Bình Tân) để đón xe khách về quê thì tình cờ gặp ông Nguyễn Văn C. đi đến, tiếp cận và làm quen.

Khi nghe Khải tâm sự về công việc lương thấp nhưng cực khổ nên ông C. hứa sẽ xin việc nhẹ, lương cao giúp Khải.

Nghe vậy, Khải đồng ý, sau đó ông C. rủ Khải đi ăn uống, đến tối 2 người về thuê phòng tại khách sạn T.L trên đường Đỗ Năng Tế, phường An Lạc A, quận Bình Tân để nghỉ qua đêm.

Cũng theo khai nhận của Khải, ngày hôm sau, tức 30/6, ông C. ra ngoài mua đồ ăn, bia mang về khách sạn để cả 2 cùng ăn uống.

Sau khi ăn xong, Khải lăn ra ngủ thiếp đi. Sáng 1/7, khi vừa thức dậy, Khải hốt hoảng thấy mình không mặc quần áo, ông C. cũng trong tình trạng tương tự đang nằm ôm Khải.

Khải khai thêm, trong quá trình ở khách sạn, Khải nghe ông C. gọi điện cho ai đó và nói là “có hàng ngon nè, chút nữa tao chở qua mày!”.

Liền sau đó, ông C. yêu cầu Khải cùng xuống trả phòng để đi nơi khác, Khải nhất quyết không đi theo ông C.

Lúc này ông C. nói nếu không đi cùng ông thì phải trả tiền chi phí khách sạn, ăn uống trong 2 ngày qua. Khải cho biết là không có tiền và cũng sẽ không theo ông C. khiến 2 người xảy ra cự cãi.

Trong lúc tức giận, Khải đã dùng tay bóp cổ ông C. đến khi ông này nằm bất động.

Biết ông C. đã chết, Khải lấy chăn quấn thi thể ông C. lại rồi nhét dưới gầm giường để che giấu.

Kiểm tra trong túi quần của ông C., Khải thấy có 1 chiếc ví nên lấy rồi rời khỏi khách sạn.

Nhân viên khách sạn thấy thái độ của Khải khả nghi nên lập tức lên phòng kiểm tra và phát hiện thi thể như đã đề cập ở trên.

Ngoài ra, Khải khai báo, lúc cướp ví tiền của ông C. thì trong ví chỉ có 20 ngàn đồng, 1 số giấy tờ tùy thân và 1 điện thoại cũ.

Được biết, lúc gây án, nghi can Khải chưa đầy 18 tuổi.

Hiện công an đang mở rộng điều tra vụ án.

Đình Thảo