Khánh Hòa
Thèm ma túy nên… cướp
(Dân trí) - Do không có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên Long rủ Hoàng và Tú đi cướp giật tài sản của người đi đường. Khoảng 15h ngày 11/7/2011, Long điều khiển xe máy đi đến đường Phương Sài thì gặp Tú, Long rủ Tú đi cướp giật tài sản, Tú đồng ý.
Chị Vy có cầm một túi xách trên tay bên trong có 2,5 triệu và 2 điện thoại di động (trị giá gần 3,5 triệu đồng) và một số giấy tờ. Thấy vậy, Tú liền điều khiển xe chạy ép sát chị Vy để Long giật túi xách rồi tẩu thoát.
Thấy vậy, Hoàng điều khiển xe bám theo chị Trang. Khi đi đến đường Lý Thánh Tôn (gần vòng xoay trước siêu thị Maximark), Hoàng vượt lên áp sát xe chị Trang để Long giật túi xách rồi bỏ chạy đến khu vực vắng người lục soát và lấy 900.000 đồng, vứt lại túi xách cùng giấy tờ. Cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ vật chứng nêu trên.
Ngoài ra, Long còn khai nhận cùng đối tượng tên Trực (chưa xác định) cướp giật được một túi xách bên trong có 600.000 đồng, xảy ra tại đường Nguyễn Thiện Thuật nhưng cơ quan điều tra chưa xác định được người bị hại.
Sáng 19/4, TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã xử lưu động tại phường Phương Sài tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Long (SN 1983, trú 115/8 Phương Sài, Nha Trang) và Lê Chí Hoàng (SN 1990, trú 104/5 Phương Sài, Nha Trang) mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù, Trần Thượng Tú (SN 1991, trú 34/14 Thái Nguyên, Nha Trang) 27 tháng tù cùng về tội cướp giật tài sản.
Trịnh Anh











