1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

“Thành tích” đáng sợ của kẻ chủ mưu vụ cướp SH trên phố

(Dân trí) - Biết nếu sa lưới sẽ phải trả giá đắt cho hàng loạt tội ác tày trời của mình nên tên cướp đã chống trả quyết liệt khiến 2 trinh sát bị thương.

Ngày 15/7, cơ quan CSĐT công an TPHCM vẫn đang tiếp tục lấy lời khai đối tượng Nguyễn Tấn Phúc (21 tuổi, quê tỉnh An Giang) để mở rộng điều tra, truy bắt những tên đồng phạm của Phúc hiện vẫn còn lẩn trốn.

15 tuổi đã quen mùi" tù

Lớn lên trong cảnh mồ côi cha, Phúc theo mẹ từ quê nhà Châu Đốc, tỉnh An Giang lên thuê nhà trọ ở huyện Bình Chánh, TPHCM. Hàng ngày mẹ Phúc tảo tần mưu sinh cố lo cho con ăn học. Tuy nhiên do thói ham chơi, kết bạn cùng thành phần bất hảo, suốt ngày lêu lổng nên Phúc bỏ học, sa vào con đường phạm pháp hình sự. Khi chỉ mới bước sang tuổi 18, Phúc đã 3 lần thụ án tù về hành vi “Cướp giật tài sản”.


Tên tội phạm nguy hiểm với hàng loạt tội danh giết người, cướp, trộm cắp tài sản Nguyễn Tấn Phúc (ảnh phải) và đồng phạm Phan Văn Hùng.

Tên tội phạm nguy hiểm với hàng loạt tội danh giết người, cướp, trộm cắp tài sản Nguyễn Tấn Phúc (ảnh phải) và đồng phạm Phan Văn Hùng.

Khi tròn tuổi đôi mươi, Phúc đã bị Công an TPHCM ra quyết định truy nã đặc biệt về hành vi giết người.

Theo đó, giữa tháng 12/2015, trong lúc nhậu cùng bạn bè tại quán ốc trên đường số 4, phường 6, quận 8, giữa Phúc và anh Bùi Văn Thảo (35 tuổi, quê tỉnh Long An) đã xảy ra mâu thuẫn. Sau khi về nhà trọ, Phúc cùng 1 đồng phạm (chưa xác định được lai lịch) đã dùng dao tấn công đâm chết anh Thảo rồi bỏ trốn.

Kẻ giết người gây hàng loạt vụ trộm, cướp

0h ngày 1/5, tổ CSGT thuộc Đội Tuần tra Dẫn đoàn (Phòng CSGT đường bộ- đường sắt, PC67, Công an TPHCM) đang làm nhiệm vụ trên đại lộ Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức thì tiếp nhận một phụ nữ tên Hà Thị T.T. (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức). Chị này trong trạng thái tinh thần hoảng loạn đến báo tin mình vừa bị 2 gã thanh niên dùng dao khống chế cướp xe SH.

Thông qua thiết bị định vị trên chiếc xe của nạn nhân, lực lượng CSGT khắp địa bàn cửa ngõ phía Tây thành phố cùng Cảnh sát 113, CSHS… phối hợp chốt chặn và phát hiện chiếc xe bị cướp nằm tại căn nhà ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Chiếc xe tang vật trong vụ cướp
Chiếc xe tang vật trong vụ cướp

Từ mấu chốt này, Công an đã bắt giữ 1 trong 2 tên cướp là Phan Văn Hùng (tự Lưu Bị, 24 tuổi, ngụ quận 8). Hùng khai nhận kẻ chủ mưu vụ cướp là Nguyễn Tấn Phúc, kẻ đang bị Công an thành phố truy nã đặc biệt về hành vi giết người. Tuy nhiên Phúc đã nhanh chân tẩu thoát dù nhiều lần trinh sát phát hiện ra đối tượng.

Điều đáng nói là trước khi gây ra vụ cướp trên đại lộ Phạm Văn Đồng vài ngày, Phúc đã bị công an huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang ra quyết định truy nã đặc biệt về hành vi “trộm cắp tài sản”.


Hình ảnh Phúc đến thuê phòng tại 1 khách sạn sau khi gây án. Khi Cảnh sát hình sự tới đây thì y đã nhanh chóng tẩu thoát.

Hình ảnh Phúc đến thuê phòng tại 1 khách sạn sau khi gây án. Khi Cảnh sát hình sự tới đây thì y đã nhanh chóng tẩu thoát.

Xác định tên tội phạm nguy hiểm sẽ tiếp tục gây án với mức độ nghiêm trọng khi vẫn chưa sa lưới pháp luật, lãnh đạo công an TPHCM chỉ đạo công an các quận huyện, phòng ban khẩn trương truy bắt, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin về nghi can này.

Trong lúc CQĐT đang ráo riết truy tìm thì 0h30 ngày 8/5, Phúc cùng đồng bọn lại dùng dao khống chế, cướp chiếc xe tay ga Luvias của anh Nguyễn Văn Tiến Phát trên đường Phú Thọ, quận 11, TPHCM.

Hơn 2 tháng ròng rã truy tìm, ém quân theo dõi, trưa 13/7, trinh sát hình sự phát hiện Phúc từ Long An mò về huyện Bình Chánh để thăm vợ hờ. Khoảng 14h30 cùng ngày, khi Phúc đang chạy xe máy trên QL50 thì bị trinh sát khống chế.

Biết tội ác tày trời của mình sẽ phải trả giá đắt với mức án cao nhất, Phúc như con thú điên cuồng, chống trả quyết liệt, gây thương tích cho 2 trinh sát. Nhưng cuối cùng gã cũng phải thúc thủ, tra tay vào còng.

Đăng Lê