1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Thách đấu nhau trên facebook, một thanh niên tử vong

(Dân trí) - Chỉ vì những lời bình luận một tấm ảnh trên facebook, giữa Nam và Hùng nảy sinh cãi nhau rồi thách đấu kiếm để giải quyết mâu thuẫn. Hậu quả, Nam đã tử vong trong “trận đấu”.

TAND tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt Phạm Đức Hùng (SN 1990, trú xã Đăk Yă, Mang Yang, Gia Lai) 7 năm tù giam về tội “giết người”.

Cáo trạng cho biết, khoảng 21h30 ngày 26/12/2014, Hùng đăng tải hình cá nhân lên facebook của mình. Nửa tiếng sau, Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú thị trấn Kon Dỡng, Mang Yang) vào bình luận ảnh của Hùng với nội dung: “Nhìn mặt của mày vừa láo, vừa đểu”.

Từ lời bình luận của Nam, giữa Nam và Hùng đã xảy ra trận cãi nhau trên facebook. Để giải quyết mâu thuẫn này, Nam hẹn Hùng vào 6h ngày 27/12/2014, đến khu vực Đài tưởng niệm liệt sỹ huyện Mang Yang (tổ 5, thị trấn Kon Dỡng) và được Hùng đồng ý.

Như lời hẹn, 6h ngày hôm sau, Hùng mang 1 cây kiếm tự chế để bên hông xe máy chạy xe đến chỗ hẹn. Tại đây, Hùng gặp anh Đào Đức Năm (trú thị trấn Kon Dỡng), anh Năm liền hỏi Hùng mới sáng sớm đi đâu vậy?”. Hùng đáp “Thằng Nam nói hẹn tao lên đây đánh nhau”.

Khoảng 10 phút sau, Nam cầm một con dao dài gần 40cm đi đến. Nam nói “Ở đây có anh Năm là anh, còn mày (Hùng) là bạn, chuyện riêng của tao với mày không muốn ai can thiệp, giờ tao với mày vào trong kia giải quyết”.

Hùng trước vành móng ngựa
Hùng trước vành móng ngựa

Anh Năm đi về, Nam nói tiếp: “Mày khỏi cần mang hàng (dao) theo, tao chuẩn bị sẵn đây rồi”. Nam xách dao đi trước, Hùng theo sau đến khu vực rừng thông bên cạnh. Nam lấy thêm 1 con dao nhọn dài 45cm từ trong người ra rồi nói Hùng muốn chọn con dao nào, nghe Hùng nói con nào cũng được nên Nam đã đưa con dao dài 40cm cho Hùng.

Khi cầm được dao, cả 2 lao vào quyết chiến. Nam chém dao về phía Hùng, Hùng lùi tránh được. Sau đó, Hùng cầm dao chém Nam theo hướng từ trên xuống. Nam đưa tay đỡ thì bị Hùng đâm sượt qua mu bàn tay phải, trúng vào ngực trái của Nam. Bị đâm, Nam liền thả dao ôm vết thương và nói “thôi tao thua”.

Hùng liền ném dao xuống đất hỏi Nam: “Mày có sao không, có cần tao chở đi cấp cứu không?”. Nam nói “không cần” rồi ngã lăn ra đất.

Thấy vậy, Hùng chạy ra ngoài gọi người giúp đưa Nam đi cấp cứu nhưng đã quá muộn. Sau khi gây án, Hùng đến cơ quan công an đầu thú.

Được biết, trước khi gây án, Hùng tốt nghiệp trường ĐH Thể dục thể thao TPHCM. Năm 2013, Hùng làm giáo viên tại trường THCS Quang Trung (Mang Yang), đến năm 2014, Hùng xin nghỉ việc về nhà buôn bán.

Thiên Thư