1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Tạt 1 lít axit vào bạn vì mâu thuẫn tiền bạc

(Dân trí) - Mâu thuẫn chuyện tiền bạc, Vượng tạt 1 lít axit vào anh H. khiến nạn nhân bỏng nặng và 2 người khác bị vạ lây.

Ngày 28/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3 (TPHCM) đang tạm giữ Huỳnh Ngọc Vượng (sinh năm 1977, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó vào chiều 21/5, anh L.M.H. (sinh năm 1976, quê Kiên Giang), L.T.T. (sinh năm 1988, quê An Giang) và chị Đ.B.L. (sinh năm 1985, quê Kiên Giang) đang chất đồ lên ô tô trên đường Lê Văn Sỹ (phường 13, quận 3) để đi Vũng Tàu thì bị Vượng chạy xe máy tạt axit vào người.

Cả 3 nạn nhân được người dân đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, trong đó anh H. bị bỏng nặng nhất do bị tạt axit trực diện vào người. Sau khi gây án, Vượng bỏ về Kiên Giang và ra cơ quan công an địa phương đầu thú vào ngày hôm sau.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 3 đã di lý đối tượng về trụ sở để điều tra theo thẩm quyền. Bước đầu, Vượng khai có mối quan hệ với anh H. được 13 năm.

Cách đây 4 năm, Vượng muốn mua một mảnh đất giá 6 tỷ đồng ở Phú Quốc để kinh doanh nhà hàng nhưng không đủ tiền. Sau đó, Vượng mượn anh H. 5,5 tỷ đồng để mua và đồng ý để anh H. đứng tên.

Trong quá trình xây dựng nhà hàng, Vượng phải bỏ thêm một số tiền khá lớn. Do mảnh đất thuộc diện quy hoạch nên sau khi xây xong không thể làm giấy tờ đứng tên anh H..

Thời điểm này, Vượng rơi vào khủng hoảng vì nợ tiền của nhiều người để đầu tư vào nhà hàng.

Trước tình thế này, anh H. đồng ý mua lại nhà hàng với giá 2,8 tỷ đồng rồi đưa cho Vượng 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, anh H. cam kết sẽ trả hết số nợ mà Vượng đã mượn trước đó.

Tuy nhiên, anh H. không giữ lời nên Vượng bị các chủ nợ truy tìm, vây đánh. Bực tức, Vượng từ Phú Quốc vào TPHCM dò tìm được nơi ở của anh H. và nhờ người mua 1 lít axit mang đi tạt trả thù. 

Công an quận 3 đang tiếp tục lấy lời khai của các nạn nhân để điều tra, làm rõ.

Hoàng Thuận