1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sóc Trăng:

Tạm giam "đại gia" vé số gây tai nạn giao thông

(Dân trí) - Tin từ Công an phường 1 (TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, cơ quan này vừa phối hợp cùng CQĐT Công an huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Danh Hoàn (ngụ phường 1, TP.Sóc Trăng) để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 1/2016, ông Danh Hoàn đi Trà Vinh dự hội nghị khách hàng của Công ty xổ số kiến thiết. Kết thúc hội nghị, sau khi đã nhậu với bạn bè, ông Hoàn tự lái xe trở về Sóc Trăng. Khi đến xã Phước Hảo (huyện Châu Thành, Trà Vinh) thì xe ô tô của ông Hoàn đã va chạm với xe gắn máy của một cặp vợ chồng đang lưu thông trên đường. Vụ va chạm khiến hai người bị thương nặng, trong đó người chồng bị thương tật 39%, người vợ 25%.

Theo CQĐT, khi xảy ra tai nạn, ông Hoàn có nồng độ cồn trong máu được cho là vượt mức cho phép để lái xe. Tuy nhiên, ông Hoàn được cho tại ngoại để điều tra làm rõ vụ tai nạn. Sau nhiều tháng được tại ngoại, CQĐT Công an huyện Châu Thành đã nhiều lần triệu tập ông Hoàn lên làm việc nhưng ông này luôn vắng mặt hoặc chậm trễ, nên CQĐT phải ra quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn và bắt tạm giam ông Hoàn sau khi phối hợp với Công an phường 1 (TP.Sóc Trăng) triệu tập ông Hoàn lên trụ sở công an phường 1 để Công an huyện Châu Thành đọc lệnh bắt tạm giam.

Ông Danh Hoàn, một chủ đại lý vé số đầy tai tiếng ở Sóc Trăng bị tạm giam vì gây tai nạn giao thông.
Ông Danh Hoàn, một chủ đại lý vé số đầy tai tiếng ở Sóc Trăng bị tạm giam vì gây tai nạn giao thông.

Theo nhiều người dân ở Sóc Trăng, ông Danh Hoàn là một chủ đại lý vé số nổi tiếng ở tỉnh này bởi các vụ đầy… tai tiếng từng xảy ra xung quanh ông này.

Tháng 7/2013, nhiều người dân ngụ trên đường Nguyễn Trung Trực (phường 2, TP.Sóc Trăng) nghe tiếng kêu yếu ớt vang ra từ căn nhà số 167, đường Nguyễn Trung Trực. Khi đến gần, họ phát hiện một cụ già không mặc quần, nằm trên một bộ phản, hai tay chắp vào nhau kêu cứu, kêu đói. Nơi cụ nằm nước tiểu, chất thải nhầy nhụa. Nhìn cảnh tượng đó, nhiều người muốn vào giúp cụ nhưng không được vì cửa bị khóa trái.

Sự việc trên nhanh chóng được báo lên chính quyền địa phương và Công an phường 2. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định bà cụ là mẹ ông Danh Hoàn. Trong khi mẹ thì năm co ro, đói khát trong căn nhà tồi tàn thì gia đình ông Hoàn lại ở trong một căn nhà khang trang ở đường Ngô Quyền, nơi mở đại lý vé số.

Ngay sau đó, ông Danh Hoàn được gọi đến mở cửa cho cán bộ vào làm việc. Khi ông Hoàn mở cửa, nhiều người hàng xóm đã tranh thủ chạy sang thăm bà cụ và họ rất bất ngờ khi thấy lưng bà ướt đẫm do mồ hôi và nước tiểu của bà thải ra. Ngay dưới chân bà là một bãi chất thải bị chân của bà chà qua chà lại. Căn phòng bốc mùi hôi thối không thể nào chịu được. Chính ông Hoàn cũng bịt mũi khi ngồi cạnh mẹ, ngay trên bộ ván nơi mẹ ông thường nằm.

Lý giải vì sao để mẹ ở một mình trong căn nhà nhỏ khi đang bị bệnh nặng, ông Hoàn giải thích với mọi người là vì bà cụ bị bệnh tiểu đường và tai biến nên ăn uống hạn chế theo chỉ định của bác sĩ. Theo ông Hoàn, “bà chỉ có mình tôi là con trai đang kinh doanh vé số ở đường Ngô Quyền. Công việc của tôi rất bận, nếu mỗi ngày chạy qua chăm sóc mẹ thì mất khoảng 45 phút, trong khi chuyện kinh doanh quá nhiều nên tôi phải để mẹ ở bên nhà này và thuê người chăm sóc bà nhưng người được thuê đã nghỉ vì cho rằng tiền trả công cho họ thấp”.

Trước tình trạng bi đát của bà cụ, địa phương đã yêu cầu ông Danh Hoàn đưa bà cụ đi điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (TP. Cần Thơ) và không lâu sau đó thì bà cụ mất.

Ông Danh Hoàn khá nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh vé số kiến thiết. Vào tháng 9/2015, ông này bị nghi ngờ đánh tráo 8 tờ vé số trúng thưởng thành trật của một người dân ở cùng địa phương, gây xôn xao dư luận.

Theo trình bày của ông Quách Thuận Minh (ngụ phường 9, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), ngày 6/9/2015, vợ chồng ông đi du lịch ở TP.Châu Đốc (tỉnh An Giang) và có mua 8 tờ vé số của tỉnh Kiên Giang. Đến ngày 12/9/2015, ông Minh dò số và thấy 8 tờ vé số của mình có số 42276, trúng giải thưởng 20 triệu đồng mỗi tờ. Chưa tin vào kết quả ở giấy, ông Minh lên mạng internet dò lại và biết chắc chắn mình đã trúng giải với tổng số tiền là 160 triệu đồng.

Khoảng 10h ngày 12/9/2015, vợ chồng ông Minh mang vé số đến đại lý vé số của ông Danh Hoàn ở số 28 Ngô Quyền (phường 1, TP.Sóc Trăng) để đổi vé trúng. Sau khi xem xét kỹ từng tờ vé số của ông Minh, ông Danh Hoàn nói đúng là vé trúng thưởng và đồng ý đổi cho ông Minh với điều kiện mỗi tờ vé số ông Minh phải đóng thuế 1 triệu đồng, ngoài ra còn thêm 1 triệu đồng cho ông Hoàn, tổng cộng là 9 triệu đồng. Kết lại, tổng số tiền mà ông Minh được nhận 151 triệu đồng.

Sau đó, ông Hoàn kêu vợ ông Minh ghi họ tên, số chứng minh nhân dân và ký tên vào mặt sau của tờ vé số và đưa trước cho vợ chồng ông Minh 51 triệu đồng, số tiền còn lại là 100 triệu đồng ông hứa chiều sẽ trả và ghi biên nhận cho vợ chồng ông Minh. Đến 17h cùng ngày, ông Minh nhận đủ số tiền 100 triệu đồng còn lại từ tay ông Hoàn.

Tuy nhiên, đến ngày 14/9/2015, ông Danh Hoàn lại thông báo cho ông Minh biết vé số của ông Minh không trúng thưởng do bị sai một số (44276 chứ không phải 42276) và yêu cầu ông Minh trả lại số tiền nói trên. Vợ chồng ông Minh không đồng ý vì cho rằng vé của mình trúng thưởng và ông Hoàn cũng đã kiểm tra kỹ trước khi trao tiền.

Nhiều lần đòi lại tiền không được, ông Danh Hoàn đã khởi kiện vợ chồng ông Minh ra TAND TP.Sóc Trăng đòi lại tiền và TAND TP Sóc Trăng đang thụ lý.

Bạch Dương