1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Sư giả sa lưới

(Dân trí) - Dưới vỏ bọc và cái mác nhà sư, Phúc đã lừa rất nhiều người, chiếm đoạt tài sản… Tuy nhiên, việc làm của Phúc đã không thoát khỏi cơ quan công an.

Sư giả Bù Văn Phúc bị bắt cùng tang vật.
Sư giả Bù Văn Phúc bị bắt cùng tang vật.

Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã bắt quả tang và đang tạm giữ hình sự đối tượng giả nhà sư Bùi Văn Phúc (1973), trú tại Ấp Mỹ Xuân, xã Tân Trung, Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang để điều tra tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại một khách sạn ở thành phố Vinh.

Cơ quan chức năng cho hay, vào cuối năm 2011, một cộng sự đắc lực của Bùi Văn Phúc tên là Lâm trong vai người nhà chùa Kim Quang và Phước Quang đã vào nhà chị Nguyễn T.X. trú phường Cửa Nam, thành phố Vinh (Nghệ An) bán hương công đức. Khi thấy gia đình chị X. làm nghề buôn bán và đã mua hương công đức với số tiền 5 triệu đồng, nên Lâm đã thông tin về cho sư phụ Bùi Văn Phúc.

Khi có được số điện thoại của gia chủ từ Lâm, Phúc đã gọi điện về nói là đang làm lễ cầu an cho gia chủ và không quên nói rằng chị X. có một nốt ruồi ở bàn tay (chi tiết này do Lâm cung cấp). Chính nốt ruồi này nên chồng của chị X. sẽ gặp tai nạn rất nặng vào khoảng thời gian tháng 3 đến tháng 4. Nghe vậy chị X. hoảng hốt và nhờ thầy về giải hạn cho gia đình và Bùi Văn Phúc đã đồng ý.

Khoảng 11h một ngày đầu tháng 7/2012, Bùi Văn Phúc đã đến nhà chị X. để làm lễ giải hạn. Đến nhà thấy chồng chị X. bị đau lưng, và để lấy lòng tin Phúc nói để thầy chữa bệnh đau lưng cho chồng trước rồi mới giải hạn sau. Làm giải hạn cho chồng chị X. xong, Bùi Văn Phúc nói chồng phải ra ngoài để giải hạn cho gia đình và các con thì mới được.

Nghe vậy người chồng biết ý ra ngoài, khi làm lễ Bùi Văn Phúc có đưa ra một mảnh vải màu đỏ có in hình gương bát quái và nói với chị X. viết đầy đủ họ tên và cho số 375 gọi là số cầu yên cho gia đình. Sau khi làm thủ tục cầu yên và giải hạn xong Bùi Văn Phúc nói chị X. đưa tiền.

Chị X. đang có phần lưỡng lự, thì Bùi Văn Phúc nói con số 375 là con số cầu lộc, cầu tài của gia đình, tương ứng mỗi số là một thẻ hương với giá 50 ngàn đồng, thầy về chùa cúng cầu yên gia đình con ở đây không phải cúng nữa.

Theo đó Bùi Văn Phúc nói con đã có công mời thầy về giải hạn thì số tiền đó chẳng là bao nên chị X. đã nói con gái mở tủ lấy 18.500.000 đồng đưa cho Bùi Văn Phúc. Một tuần sau Bùi Văn Phúc nói với chị X. thầy đang làm lễ cầu siêu cho 2.000 người ở An Giang nhưng thiếu tiền. Tin lời “thầy” chị X. làm theo và chuyển cho “sư thầy” hơn 13 triệu đồng.

Chưa dừng lại ở đó, khoảng một tháng sau, Bùi Văn Phúc từ khách sạn đưa 3 tượng quan âm đến nhà chị X. để gã bán. Song tại đây, Phúc gặp một số người khác của chị X. đang chơi tại đây và gãn bán tượng. Phúc còn nói 3 tượng quan âm này được sư thầy mua từ Campuchia về và đã làm phép vào đó. Nếu ai treo vào người sẽ trừ được ma tà và ăn nên làm ra. Với những chiêu thức đó, Phúc tiếp tục lừa chị X. và hai người bạn chị X. bán 3 tượng quan âm với giá gần 30 triệu đồng.

Khoảng 1 tuần sau Bùi Văn Phúc tiếp tục nhắn tin cho chị X. hiện có người hiến đất để xây dựng chùa Núi Ông Cấm (ở Châu Đốc, An Giang) và kinh phí xây dựng hết khoảng 600 trăm triệu đồng và thầy thấy cũng chỉ có con mới làm được việc này, nếu con ủng hộ thầy sẽ lấy tiền công đức trả dần con sau này. Tiếp tục tin lời thầy, chị X. đã chuyển số tiền ủng hộ xây dựng nhà chùa qua tài khoản của Phúc.

Quái kiệt hơn Bùi Văn Phúc nhiều lần dùng thủ đoạn do cúng cầu yên giải hạn cho gia đình chị X. nên bị ma quỷ ám, đày đọa phải đi viện và ma quỷ đòi tiền để cúng thì mới hết bệnh để tiếp tục moi tiền ở chị X. Và số tiền mà Phúc lừa của gia đình chị X. lên đến 1,5 tỷ đồng.

Mặt thật của Phúc đã bị vạch trần vào lúc 21 giờ, ngày 24/9/2012, khi y đòi chị X. phải đưa 67 triệu đồng để trừ ma quỷ cho bản thân y tại một phòng ở khách sạn TP Vinh thì bị Công an Nghệ an bắt giữ với đầy đủ tang chứng.

Hiện vụ việc đang được CA tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra.

Nguyễn Duy