1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sóc Trăng: Căn nhà bốc hỏa lúc 2h sáng với nhiều tình tiết khả nghi

Bạch Dương

(Dân trí) - Lúc 5 thành viên trong gia đình ông Mến đang ngủ say thì căn nhà bất ngờ phát hỏa ở phía trước hiên khiến một chiếc xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn.

Chiều ngày 1/6, Thượng tá Trần Thanh Phú, Trưởng Công an thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng cho biết, cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng 29/5 tại nhà ông Trần Văn Mến ở xã Tân Long.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h sáng ngày 29/5, cả nhà ông Mến gồm vợ, chồng, 2 con và người mẹ già đang ngủ thì căn nhà bất ngờ bốc cháy ở hiên trước. Hỏa hoạn khiến chiếc xe máy của gia đình bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngoài ra, cửa nhà ông Mến, mái lợp ngói xi-măng cũng bị lửa thiêu cháy một số chỗ...

Sóc Trăng: Căn nhà bốc hỏa lúc 2h sáng với nhiều tình tiết khả nghi - 1

Chiếc xe máy để trước hiên nhà của ông Mến bị cháy rụi.

Bà Nguyễn Thị Thiêm (mẹ ông Mến) kể: "Lúc đó, tôi đang ngủ ở chái nhà phụ cùng hai cháu nội thì thấy nóng, nhìn ra thì thấy lửa đang liếm trên tấm bìa che cửa sổ, cháy lên tấm màn che phía trên mùng ngủ. Thấy vậy, tôi kêu to và lôi hai cháu chạy ra khỏi giường ngủ. Đến giờ tôi còn run khi nhớ lại cảnh lửa cháy trước cửa nhà. May nhà lợp bằng ngói xi-măng chứ nếu lợp lá chắc mẹ con, bà cháu tôi chết cháy rồi".

Theo ông Mến, khoảng 17h ngày 28/5, ông đi làm ruộng về, dựng xe máy trên hiên nhà phụ chứ không đưa vào nhà. Đến khoảng 2h ngày 29/5 thì phát hiện ngọn lửa rừng rực ở chỗ chiếc xe.

Gần đó, có một can nhựa màu trắng loại 20 lít nghi đựng xăng cùng một cây rọi (đoạn que dùng để mồi lửa) bằng cây trúc to cỡ ngón chân. Một đầu cây rọi có đoạn dây chì dài khoảng 20 cm, đầu sợi dây chì có cục bông gòn to bằng ly uống rượu của ai đó bỏ lại. Những vật này đã được công an thu giữ.

Sóc Trăng: Căn nhà bốc hỏa lúc 2h sáng với nhiều tình tiết khả nghi - 2

Cánh cửa ở chái nhà bị cháy.

Cũng theo ông Mến, sáng 29/5, nhiều người dân ở xung quanh nhà đã nhặt được rất nhiều tờ rơi với nội dung chửi bới, hăm dọa gia đình ông Mến.

"Gia đình tôi sống bao đời nay ở đây không mâu thuẫn, xích mích với ai. Từ bữa nhà bị cháy đến nay, cả nhà tôi sống trong bất an. Tôi đã trình báo và công an đã xuống hiện trường ghi nhận vụ việc rồi nhưng không biết sẽ ra sao", ông Mến nói.

Ông Trần Văn Việt, Bí thư thị ủy thị xã Ngã Năm cho biết, hiện nay vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương điều tra làm rõ.