1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sợ bị “bêu xấu” với nhà chồng, người đàn bà đầu độc chủ nợ

Nợ tiền lô đề, bị chủ nợ đòi gắt và dọa sẽ đến nhà chồng "bêu xấu", Nghiêm đã tìm cách bỏ thuốc chuột để đầu độc chủ nợ. Không ngờ, camera nhà nạn nhân đã ghi lại hình ảnh phạm tội của Nghiêm.

Bị "sốc" sau khi gây tội

Ngày 14/1, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thị Nghiêm (SN 1969, ở Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người.

Bị cáo tại tòa.

Bị cáo tại tòa.

Trước đó, vào ngày 4/6/2010, TAND TP Hà Nội đưa Nghiêm ra xét xử tội Giết người. Tại tòa Nghiêm biểu hiện ngây ngô, thất thần nên TAND TP Hà Nội đã ra quyết điịnh trả hồ sơ, yêu cầu đưa Nghiêm đi giám định tâm thần.

Bản kết luận giám định tâm thần cho thấy: "Trong khi thực hiện hành vi phạm tội, bị can Nghiêm đủ khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội (trong thời gian giám định), bị can Nghiêm mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do đang trong giai đoạn trầm cảm nặng, có các triệu chứng loạn thần sau sang chấn".

Ngày 27/10/2010, VKSND TP Hà Nội ra quyết định bắt buộc chữa bệnh đối với Nghiêm. Sau đó cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ điều tra.

Đến ngày 20/6/2013, Viện giám định pháp y tâm thần TW có thông báo, bệnh nhân Nghiêm đang ở giai đoạn ổn định, không cần áp dụng chữa bệnh bắt buộc. Vậy nên cơ quan điều tra đã phục hồi điều tra đối với Nghiêm.

Theo điều tra, cuối tháng 7, đầu tháng 8/2009, gia đình anh Nguyễn Hữu Hiệp (SN 1966), vợ là Nguyễn Thị Phượng (SN 1971, ở Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội) phát hiện có chất lạ trong các đồ dùng ăn uống sinh hoạt gia đình, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Cháu Nguyễn Phú An là con anh Hiệp bị nôn, ngất, tụt huyết áp phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, anh Hiệp đi đại tiện ra máu tươi.

Ngày 3/8/2009, anh Nguyễn Đức Ky, Nguyễn Đức Dũng là hàng xóm sang nhà anh Hiệp ngồi chơi, uống nước chè phát hiện trong nước chè có mùi lạ.

Khi về nhà, anh Ky có biểu hiện mệt mỏi, chướng bụng, đầy hơi, buồn nôn, bị đi tả nghi do uống nước chè. Còn anh Dũng cũng thấy cơ thể mệt mỏi, hoa mắt, chướng bụng.

Nghi ngờ có người bỏ thuốc đầu độc gia đình nên ngày 11/8/2009, chị Phượng đã đi mua camera lắp đặt theo dõi tại khu vực bếp.

Khoảng 13 giờ 30, ngày 15/8/2009, con anh Hiệp, chị Phượng phát hiện camera ghi lại hình ảnh người phụ nữ rón rén vào bếp từ cửa sau, bỏ chất lạ vào bát canh để trên bình lọc nước.

Chị Phượng lao vội ra ngoài thì bắt gặp Nguyễn Thị Nghiêm vừa đi từ bếp ra sân bằng cửa sau.

Chị Phượng hỏi: "Nghiêm ơi có việc gì thế? Mày thả cái gì vào bát canh nhà tao?" Nghiêm trả lời: "Tôi có thả gì vào bát canh nhà bà đâu".

Anh Hiệp phát hiện Nghiêm lấy từ trong người ra một túi nilon trong có một lọ nhựa vứt xuống đất chỗ giáp giường ngủ. Anh Hiệp nhặt lên thấy trong túi ni lon có một lọ nhựa giống lọ thuốc nhỏ mắt, bên trong còn 1/4 lọ là chất bột màu đen.

Chị Phượng gọi hàng xóm đến chứng kiến, đồng thời điện báo công an xã đến giải quyết sự việc.

Tàn độc

Ngày 15/9/2009, Công an huyện đã bắt tạm giam Nghiêm để điều tra làm rõ. Ban đầu Nghiêm không chịu nhận tội, sau đó cô ta khai nhận: Khoảng tháng 2/2009, do biết chị Phượng ghi lô, đề, Nghiêm điện thoại cho Phượng để chơi đề.

Sau khi gọi điện thoại chơi 15 ngày, đánh tất cả các số đề đầu 8, Nghiêm không trúng và đã nợ chị Phượng 11 triệu đồng. Nghiêm trả được 3 triệu, còn nợ lại 8 triệu đồng và khất nợ.

Do bị chị Phượng thúc ép đòi nợ nhiều lần, Nghiêm lo sợ gia đình nhà chồng biết được sẽ xấu hổ nên khoảng đầu tháng 8/2009, Nghiêm đã mua 1 gói thuốc diệt chuột rồi đi thẳng đến nhà chị Phượng bỏ thuốc diệt chuột vào ấm pha trà, gói trà, lọ nước tương chinsu, chai nước mắm, lọ đựng bột nêm mỗi thứ một ít đề đầu độc gia đình chị Phượng.

Nghiêm bớt lại một ít đem về cho vào lọ thuốc nhỏ mắt cất giấu. Đến ngày 15/8/2009, thấy gia đình chị Phượng không ai bị làm sao, chị Phượng vẫn tiếp tục đòi nợ nên khoảng 13 giờ 30, ngày 15/8/2009, Nghiêm đi xe đạp mang theo cái túi nilon đựng lọ thuốc diệt chuột đến nhà chị Phượng.

Nghiêm bỏ thuốc vào ấm trà ở bàn uống nước ngoài sân rồi ra sau nhà bếp cho thuốc vào bát canh, còn lại một ít, Nghiêm cho vào túi nilon để trong túi quần, quay ra ngoài thì bị chị Phượng chạy ra phát hiện bắt giữ.

Chiều 14/1, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Nghiêm 9 năm tù giam.

Theo T.Nhung
Vietnamnet