1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Sát hại vợ cũ vì tin nhắn của người đàn ông lạ

(Dân trí) - Phát hiện trong điện thoại vợ cũ có tin nhắn của người đàn ông lạ với nội dung tình cảm, Huệ đã nổi cơn ghen và dùng 2 sợi dây siết cổ vợ cho đến chết.

Ngày 29/5, Công an huyện Nhà Bè, TPHCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Trương Văn Huệ (35 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu, tạm trú quận 7) để điều tra về hành vi “giết người”.

Trương Văn Huệ tại cơ quan công an
Trương Văn Huệ tại cơ quan công an

Huệ chính là đối tượng gây ra cái chết cho vợ mình là chị Đặng Thị Bạc (tự Lan, 22 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú tại thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TPHCM).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h5 ngày 28/5, công an huyện Nhà Bè nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một vụ án mạng xảy ra tại phòng trọ số 6, nhà số 27/11 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè nên lập tức có mặt để làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, công an phát hiện 1 thi thể cô gái bị siết cổ bằng 2 sợi dây ngay trước cửa phòng tắm, đồ đạc trong phòng có dấu hiệu bị xáo trộn.

Ngay lập tức, các trinh sát đã tiến hành lấy lời khai các nhân chứng và khám nghiệm hiện trường. Một nhân chứng sát phòng trọ của nạn nhân cung cấp cho công an  thông tin quý giá là vào lúc 21h45 tối 28/5, người này thấy có một người đàn ông trạc ngoài 30 tuổi, hơi gầy, cao khoảng 1,7 mét trong phòng của chị Bạc.

Rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, công an phát hiện người đàn ông có mặt tại hiện trường là Trương Văn Huệ (35 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu, tạm trú phường Phú Mỹ, quận 7). Huệ chính là chồng của Bạc đang li thân với nạn nhân).

Trong lúc các trinh sát đang truy tìm tung tích đối tượng Huệ thì bất ngờ  vào lúc 18h ngày 29/5, đối tượng Huệ đã đến công an phường Bình Thuận, quận 7 để đầu thú.

Tại cơ quan công an, Huệ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào sáng 28/5, Huệ đi xe gắn máy đến phòng trọ của chị Bạc rồi chở chị Bạc đi làm tại KCN Long Hậu. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, Huệ đến đón vợ về phòng trọ và 2 người vào phòng nói chuyện với mục đích nối lại tình cảm.

Trong lúc nói chuyện, Huệ thấy điện thoại của nạn nhân đang sạc pin có tin nhắn nên mở ra xem thì thấy đó là tin nhắn của người đàn ông lạ nên truy hỏi dẫn đến gây gổ và cự cãi. Trong lúc nóng giận, Huệ đã lấy sợi dây dù siết cổ chị Bạc. Thấy nạn nhân chưa chết, Huệ lấy thêm sợi dây cắm của nồi cơm điện siết tiếp đến khi nạn nhân tắt thở. Thấy vợ đã chết, Huệ trốn khởi hiện trường và ra đầu thú tại công an vào tối hôm sau.

Đình Thảo