1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Sát hại bạn thân vì có tình cảm với vợ bạn

(Dân trí) - Theo điều tra của cơ quan chức năng, là bạn thân với nhau nhưng Đức lại có tình cảm với chính vợ của bạn. Nghĩ người tình là chị H hay bị chồng mắng chửi, Đức đã ra tay giết hại bạn thân rồi phi tang xác.

Sáng ngày 17/2, tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã di lý đối tượng Nguyễn Thành Đức (SN 1988, trú thôn Bình An, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) về TP Đà Lạt để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 17/12/2016, gia đình anh Vũ Duy Hành (SN 1988, trú tại TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) gửi đơn đến cơ quan công an trình báo về việc anh Hành mất tích từ ngày 16/12. Nhận được đơn trình báo, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng nhận định đây có thể là một vụ án mạng nên đã phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm mở cuộc điều tra.

Đối tượng Nguyễn Thành Đức (đội mũ bảo hiểm) bị áp giải đến hiện trường
Đối tượng Nguyễn Thành Đức (đội mũ bảo hiểm) bị áp giải đến hiện trường

Qua quá trình điều tra, cơ quan CSĐT xác định, Nguyễn Thành Đức có liên quan đến vụ án. Lập tức, Đức bị triệu tập về trụ sở Công an huyện Bảo Lâm để đấu tranh, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan CSĐT, Đức quanh co chối tội, một mực kêu oan. Sau nhiều giờ đấu tranh khai thác, Đức đã thừa nhận chính là hung thủ sát hại nạn nhân Hành và giấu xác phi tang.

Theo khai nhận của Đức, Đức và nạn nhân là bạn thân, Đức lại có tình cảm Trần T. T. H (SN 1988, vợ anh Hành). Tối ngày 15/12/2016, Đức đến chòi canh rẫy cà phê của anh Hành ở xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm, rồi cả hai cùng đến nhà một người bạn ở gần nhà anh Hành uống rượu. Đến khoảng 21h30, sau cuộc rượu, Đức, anh Hành và chị H cùng con trai anh Hành (4 tuổi) lên tấm phản để ngủ. Đêm hôm đó, Đức không ngủ được vì nghĩ cảnh chị H hay bị chồng chửi nên muốn giết anh Hành để hai người đến được với nhau. Khoảng 2h sáng ngày 16/12, Đức lấy con dao trong cốp xe máy của mình giấu vào người rồi lên phản nằm ngủ tiếp. Khoảng 30 phút sau, Đức dùng dao đâm 1 nhát vào ngực trái anh Hành. Anh Hành ngồi bật dậy và còn hỏi lại “mày mơ ngủ à Đức” rồi gục xuống. Lúc đó, chị H phát hiện kêu la nhưng được Đức trấn an và yêu cầu nằm xuống ngủ tiếp.


Nguyễn Thành Đức chỉ chỗ chôn xác nạn nhân

Nguyễn Thành Đức chỉ chỗ chôn xác nạn nhân

Đức khai, sau khi gây án, Đức lấy tấm chăn quấn xác anh Hành vác xuống vườn cà phê, đào lớp đất mỏng giấu xác rồi phủ lá cà phê lên. Sợ bị phát hiện, khuya ngày 16/12, Đức đến bỏ xác anh Hành vào bao tải rồi chở bằng xe máy đến chôn trong vườn nhà một người dân ở gần nhà Đức. Phi tang xác bạn xong, Đức đã gọi điện báo cho chị H biết. Sau đó, Đức còn lấy điện thoại của nạn nhân, sử dụng tài khoản zalo của nạn nhân để nhắn tin cho chị H giả là anh Hành đi theo người tình ở TPHCM không về nữa. Không những vậy, Đức còn tung tin anh Hành mang một khoản tiền 30 triệu đồng theo người tình.

Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường
Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường

Từ lời khai của tên Đức, lực lượng chức năng đã tiến hành khai quật tử thi, xác định chính xác thi thể nạn nhân.

Được biết, đối tượng Đức có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, “Gây rối trật tự công cộng” và đang trong thời gian chờ thi hành bản án 6 tháng tù giam của TAND huyện Di Linh (Lâm Đồng). Theo dự kiến, ngày 16/2 Đức buộc phải thi hành án.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã di lý đối tượng Nguyễn Thành Đức về TP Đà Lạt để làm rõ hành vi giết người và chị Trần T. T. H về hành vi không tố giác tội phạm.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Anh