1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Rùng rợn “quan bà” đánh ghen

Khi phát hiện chồng và nhân tình có quan hệ “trên mức bình thường”, những người phụ nữ này đã nổi máu Hoạn Thư, ra tay hành hung tình địch ngay giữa chốn đông người. Vụ đánh ghen càng ầm ĩ khi hung thủ lại là vợ của những người cán bộ, có chức quyền ở địa phương.

Vợ chủ tịch xã trút cơn ghen bằng… dao phay

Câu chuyện của “quan bà” dưới đây khiến không ít người rùng mình vì đối tượng sẵn sàng “xả dao” lên tình địch ngay giữa chợ.

Nguyễn Thị Lễ (vợ ông Lê Hữu Thọ, Chủ tịch UBND xã Sơn Nguyên, H.Sơn Hòa, Phú Yên) từ lâu đã nghi ngờ chồng mình và cô Cao Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường mầm non xã Sơn Nguyên, có quan hệ mập mờ.

Ngay giữa buổi chợ đang đông người vào sáng 23/6, vợ Chủ tịch UBND đã xông vào “dạy dỗ” tình địch. Lúc này, cô Tuyết đang mua hàng ở chợ Sơn Nguyên thì bị Nguyễn Thị Lễ giật dao tại một quầy bán thịt xông đến chém tới tấp.

Nhiều người đã ngăn cản rồi đưa cô Tuyết đến Bệnh viện đa khoa H.Sơn Hòa cấp cứu trong tình trạng nạn nhân bị nhiều vết thương ở vùng đầu, mặt, mũi và cánh tay, trong đó một ngón tay bị đứt rời.

Do tình trạng bị thương tích nặng nên bệnh viện đã chuyển cô Tuyết vào TP.HCM điều trị. Trước đó, bà Lễ cũng đã nhiều lần đánh cô Tuyết nên bị Công an xã mời lên làm việc.

Về vụ việc này, một độc giả bày tỏ sự bức xúc trên VietNamNet: Hành vi của bà Nguyễn Thị Lễ là “cố ý giết người”, hành vi này còn gây nguy hiểm cho mọi người xung quanh. Người phụ nữ này quá coi thường pháp luật”.

Ghen tuông, rạch “chỗ kín” của tình địch

Trước đó, vụ việc vợ một Chủ tịch xã ở huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đánh ghen cũng gây xôn xao dư luận bởi tính dã man, côn đồ trong của chủ mưu.

Nạn nhân Võ Thị Vân phải cấp cứu tại bệnh viện (Ảnh: Dân trí)
Nạn nhân Võ Thị Vân phải cấp cứu tại bệnh viện (Ảnh: Dân trí)

Chiều ngày 4/3/2012, trong lúc chị Võ Thị Vân (SN 1980, trú xã Ia Lang, huyện Đức Cơ) đang cân mì cho các hộ nông dân thì bà Hà Thị Rớt (SN 1968, vợ ông Võ Thành Nhân, Chủ tịch UBND xã Ia Lang) cùng đồng bọn điều khiển xe máy lao đến.

Nhóm người này đã đánh đập chị Vân dã man trước sự chứng kiến của nhiều người dân. Vừa đập, nhóm đối tượng Rớt vừa xé rách quần áo bà Vân.

Thấy sự việc nghiêm trọng, bà con đã vào can nhưng không cản nổi sự tức giận của các Hoạn Thư. Sau khi đánh mỏi tay, nhóm Hoạn Thư này tiếp tục cắt tóc và cởi quần áo chị Vân ra rồi dùng dao lam rạch khắp người nạn nhân trước mặt mọi người.

Hậu quả là nạn nhân phải nhập viện với nhiều vết rách sâu ở mông, đùi, chân, vùng kín. Thậm chí, tóc chị Vân bị cắt nham nhở, mặt bị cây cứng đập vào nên máu đã trào ra theo đường mũi. Theo kết luận ban đầu của các bác sỹ, chị Vân bị đa chấn thương, nặng nhất là vùng kín với những đường rách rất sâu. Kết quả giám định thương tật tổn hại 21%.

Nguyên nhân của trận đòn này bắt nguồn từ những nghi ngờ, ghen tuông của vợ ông Chủ tịch xã. Bà Rớt cho rằng, chồng mình đã có quan hệ ngoài luồng với Võ Thị Vân nên nảy sinh lòng ghen tuông.

Đây không phải là lần đầu tiên “quan bà” này xuống tay với tình địch. Trước đó, bà Rớt cũng từng chặn đường chị Vân để “dạy cho chị này một bài học”. Trận đánh này đã khiến chị Vân đã bị động thai phải điều trị tại bệnh viện gần 2 tuần.

Xát quả ngứa, cạo đầu nhân tình của chồng

Nạn nhân trong vụ đánh ghen giữa đêm khuya này là chị Nguyễn Thị D. (SN 1979, trú tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh).

Chị D. thừa nhận, chồng chị mắc bệnh qua đời sớm và gia đình chị thuộc vào diện được hỗ trợ 7 triệu để xây nhà. Để làm hoàn tất hồ sơ chị D. đã nhờ anh T. cán bộ văn hóa xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh giúp đỡ làm giấy tờ làm hỗ sơ.

Chị D. bị cắt tóc và đánh đập sau vụ đánh ghen
Chị D. bị cắt tóc và đánh đập sau vụ đánh ghen

Cũng từ đây chị D. và người đàn ông này đã có những cuộc gặp riêng để bàn bạc công việc và dần dần 2 người đã có tình cảm với nhau “trên mức bình thường”.

Tuy nhiên sau một thời gian, mối quan hệ đi ngược với đạo lý trên đã bị vợ anh T. là Nguyễn Thị Thủy (SN 1975, trú tại xã Thạch Trung) phát giác. Trong quá trình chị D. và anh T. có quan hệ ngoại tình, đối tượng Thủy đã nhiều lần chửi bới và đe dọa chị D. Sợ hãi nên đến giữa năm 2011 chị D. đã cắt đứt liên lạc với anh T.

Tuy nhiên, mọi việc không dừng lại ở đó, đêm 2/2/2012 khi đang nằm ngủ với 2 con thì Nguyễn Thị D. đã bị một số đối tượng vào đập phá cửa nhà. Hoảng loạn, người phụ nữ này đã mở cửa sau chạy qua ruộng để đến con đường nhựa gần đó liền bị một người đàn ông cao lớn dí dùi cui điện ngã xuống bất động.

Sau đó, Thủy cùng nhóm người lao đến giẫm đạp lên người, dùng kéo cắt tóc, đâm vào mũi chị D. đến chảy máu. Chưa dừng lại ở đó, Thủy còn lột hết áo quần lấy nhiều quả gây ngứa chà xát vào khắp người tình địch khiến nạn nhân bị bị đau nhức, ngứa ngáy toàn thân.

Khi đã tạm thỏa mãn được cơn cuồng ghen, Thủy và đồng bọn nhảy lên xe bỏ đi để mặc chị D. trên người không quần áo nằm co rúm trên ruộng than khóc thống thiết giữa tiết trời giá lạnh.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thuỷ và các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Chị D. còn cho biết thêm, trước vụ đánh ghen kinh hoàng này thì vào tháng 4/2011, Nguyễn Thị Thủy cũng đã một lần cùng với một số đối tượng khác đến nhà chị D. đánh đập khiến chị phải đi điều trị tại bệnh viện.

Theo L.Lam
Vietnamnet