1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP Huế:

Quỵt tiền vé số người tàn tật

(Dân trí) - Ngày 8/1 tin từ Công an phường Phú Thuận (TP Huế) cho biết đang làm rõ vụ việc đối với Lê Quang Hải (trú phường Kim Long, TP Huế) vì bị tố cáo hành vi quỵt tiền mua vé số.

Theo đó, vào khoảng 12h30’ trưa 6/1 tại công viên trước mặt đường Lê Duẩn (đoạn thuộc phường Phú Thuận, TP Huế) đã xảy ra xô xát giữa nhiều người dân với Lê Quang Hải. Sự việc xảy ra khi chị Huỳnh Thị Kiều Trinh (25 tuổi, trú đường Phùng Khắc Khoan, TP Huế) đẩy xe lăn chở chồng là anh Lê Văn Hùng (25 tuổi, bị bại liệt) và đứa con nhỏ đi bán vé số thì gặp Hải.

Cách đây 10 ngày, chị Trinh khi bán 10 tờ vé số cho tên Hải đã bị tên này giả vờ nói bỏ tiền trong cốp xe máy, chờ ra lấy. Khi Hải mua xong vé số ra xe thì nhảy lên rú ga chạy trốn mất. Khi chị Trinh phát hiện Hải đang ngồi trong công viên ở đường Lê Duẩn thì vào đòi lại tiền. Không những không trả tiền, Hải đã dùng tay và cây mía ở quán nước mía trong công viên lao vào đánh vào người và mặt chị Trinh.

Quá bức xúc, chị Trinh đã điện thoại cho bố là là ông Huỳnh Kim Ứng (55 tuổi) và anh em đến để buộc Hải phải trả tiền. Nhưng khi người nhà chị Trinh tới nơi thì họ tiếp tục bị Hải dùng  vỏ chai bia tấn công. Người dân đi đường đã cùng người nhà chị Trinh vây tên Hải, đồng thời gọi điện cho công an phường lên giải quyết.

Hiện, công an đang làm rõ vụ việc. Được biết hoàn cảnh của gia đình chị Trinh rất nghèo, chồng bị bại liệt toàn thân.

Nhiều người dân tại hiện trường vụ việc

Nhiều người dân tại hiện trường vụ việc
Tên Hải (ngoài cùng bên phải) trình bày sự việc với công an

Tên Hải (ngoài cùng bên phải) trình bày sự việc với công an
Tên Hải (ngoài cùng bên phải) trình bày sự việc với công an

Chồng chị Trinh bị bại liệt toàn thân rất đáng thương nhưng vẫn bị quỵt tiền khi đi bán vé số cùng vợ, con nhỏ
Đại Dương