1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

Nữ Việt kiều bị lừa 250 triệu đồng vì muốn giúp đỡ "sư Thích Minh Tuệ"

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Lấy lý do cần tiền để lo cho "sư Thích Minh Tuệ", người phụ nữ ở Nghệ An đã lừa nữ Việt kiều gửi tiền cho mình rồi dùng tiêu xài cá nhân.

Ngày 24/7, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa bắt giữ và di lý bà Lê Thị Hồng Vui (37 tuổi, trú huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) về tỉnh Gia Lai để điều tra việc lợi dụng hình ảnh "sư Thích Minh Tuệ" nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, bà H. (SN 1970, trú tại Australia) đã đến Công an tỉnh Gia Lai trình báo việc bị bà Lê Thị Hồng Vui lừa đảo, chiếm đoạt 250 triệu đồng.

Nữ Việt kiều bị lừa 250 triệu đồng vì muốn giúp đỡ sư Thích Minh Tuệ - 1

Bà Lê Thị Hồng Vui khai nhận về hành vi lợi dụng hình ảnh, tên tuổi của ông Thích Minh Tuệ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Theo bà H., từ tháng 5, biết ông Lê Anh Tú (43 tuổi, còn gọi là "sư Thích Minh Tuệ") bộ hành khất thực từ Bắc vào Nam; do mến mộ nên bà H. về nước tìm gặp và tham gia đi cùng đoàn bộ hành khất thực trong 3 ngày.

Trong quá trình bộ hành, bà H. làm quen với Lê Thị Hồng Vui để hỏi thăm về tình hình sức khỏe và việc tu tập của ông Thích Minh Tuệ.

Từ ngày 10/6 đến đầu tháng 7, bà Vui nhiều lần trao đổi với bà H. việc cần tiền khám, điều trị bệnh và mua đồ dùng cá nhân, sửa nhà mua đồ dùng cho gia đình cha mẹ ông Thích Minh Tuệ. Tin tưởng, bà H. đã 9 lần chuyển tiền cho bà Vui với tổng số tiền 250 triệu đồng.

Do nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà H. đã bay từ Australia về Việt Nam để tìm gặp bà Vui nhưng bị chặn liên lạc. Vì vậy, bà H. đã tìm gặp ông Thích Minh Tuệ và gia đình ông này tại Gia Lai mới biết rõ mình bị bà Vui lừa đảo.

Nhận được tin báo, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Gia Lai cử tổ công tác đến Nghệ An phối hợp để điều tra và bắt giữ bà Vui. Tại cơ quan công an, bà Vui đã khai nhận toàn bộ hành vi.