1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Nỗi đau xé lòng vụ nữ sinh lớp 8 bị giết trong vườn mía

(Dân trí) - Những ngày này bà con Bản Sỏi, xã Yên Hợp, huyện Qùy Hợp, (Nghệ An) không khỏi bàng hoàng trước cái chết của em V. T. N. (SN 1999). Một bé gái mới 13 tuổi học lớp 8 ngoan hiền, học giỏi, bị một thanh niên cùng bản giết hại dã man.

Chân dung kẻ sát nhân

Vào khoảng 19h ngày 25/11, sau những nỗ lực tìm kiếm, gia đình em V.T.N. (SN 1999, trú tại Bản Sỏi, xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) đã phát hiện em N. tử vong trong vườn mía của ông Lô Văn Phấn, trú cùng bản. Sự việc sau đó được trình báo lên cơ quan công an và cơ quan giám định pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân cái chết của N. 

Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng

Đến tối ngày 26/11, cơ quan Công an huyện Quỳ Hợp đã bắt giữ đối tượng Hà Văn Hiếu (SN 1992, thường trú ở Bản Sỏi, xã Yên Hợp, Quỳ Hợp) về hành vi “Giết người”. Thông tin Hà Văn Hiếu là kẻ giết em N. khiến cả Bản Sỏi bàng hoàng bởi Hiếu là một quân nhân theo nghĩa vụ quân sự mới xuất ngũ được vài ba tháng, người được cho là hiền lành, ít nói.

Tại cơ quan điều tra Hiếu khai nhận, vào khoảng 13h ngày 25/11, Hiếu đi vào vườn sắn của gia đình để canh trâu bản vào phá sắn. Được khoảng một tiếng Hiếu ra về, tạt qua vườn mía ông Lô Văn Phấn bẻ một cây mía ăn. 

Đường vào bãi mía hoang vắng nên không ai biết N. bị giết hại
Đường vào bãi mía hoang vắng nên không ai biết N. bị giết hại

Ngồi một lúc thì Hiếu thấy em V. T. N. đi tìm trâu hỏi Hiếu: “Có thấy trâu N. không?”, Hiếu trả lời “Không thấy”. Khi N. thắc mắc “Có người nói trâu nhà xuống hướng này”, Hiếu bảo “Ngồi nãy giờ thấy trâu ai vào đây đâu!”. Sau đó hai người lời qua tiếng lại trêu nhau. Thấy trời tối nên N. toan chạy về, nhưng bị Hiếu đuổi theo. Chạy được một đoạn, N. bị vấp ngã, Hiếu chạy đến lật người N. lên thì thấy N. đã sủi bọt mép!

Hoảng sợ quá Hiếu đã bóp cổ N. cho tới chết. Sau khi thấy N. đã tắt thở, Hiếu đã bế nạn nhân dấu vào một hố có cây cỏ bao quanh um tùm, vứt dép nạn nhân vào bụi cỏ đi về. Trên đường về Hiếu còn giặt giũ đồ áo sạch sẽ như không có việc gì. Ngày hôm sau, Hiếu xuống nhà Bác ở Nghĩa Đàn chơi. Biết không thể trốn thoát, nên tối 26/11, Hiếu đã ra cơ quan công an đầu thú.

Nỗi đau người ở lại

Xã Yên Hợp là một xã miền núi của huyện Quỳ Hợp, đường vào bản Sỏi rất khó khăn, nhà người dân rất thưa thớt. Chiều đầu đông se lạnh, không khí tang thương như bao trùm lên ngôi nhà bé nhỏ của em N. Tiếp chúng tôi là anh Vi Văn Tiến (SN 1977, bố của N.) cùng bà con làng xóm láng giềng nơi đây. N. là con đầu (sau N. còn một em gái và một em trai) của anh Tiến và vợ là chị Hà Thị Lý (SN 1981). 

Bạn bè, hàng xóm gia đình anh Tiến đến chia sẻ với gia đình
Bạn bè, hàng xóm gia đình anh Tiến đến chia sẻ với gia đình

Gia đình N. thuộc diện hộ nghèo nhiều năm liên tục của Bản Sỏi. Là chị cả trong gia đình, dù còn ít tuổi nhưng N. rất chăm ngoan và học giỏi, nhiều năm liền là học sinh giỏi của trường THCS Yên Hợp. Ngoài giờ lên lớp, N. còn chịu khó giúp đỡ bố mẹ công việc gia đình và chăm sóc hai em nhỏ.

Sự ra đi của N. làm bố mẹ, anh em hàng xóm rất đau xót. Từ ngày con mất, chị Lý, mẹ của N. mấy ngày nay không ăn không ngủ chỉ biết khóc thương xót con mà không nói nên lời, ngất lên ngất xuống.

Theo lời kể của chị Lô Thị H. (người trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ án), thì chiều hôm đó không thấy N. về nên chị cùng bà con trong bản đi tìm N. Hỏi ba đứa trẻ cạnh suối đang câu cá thì những trẻ này cho biết, có nghe tiếng chị N. và một thanh niên trong vườn mía ông Phấn. Biết tin chẳng lành mọi người tá hỏa vào tìm thì thấy thi thể của N.. Ban đầu người nhà tưởng N. tự tử định mang xác về nhà nhưng sau đó nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường nên tiến hành báo cho cơ quan chức năng.

Chị Lý - mẹ N. ngất lên ngất xuống khi hay tin con mình bị giết hại trong vườn mía
Chị Lý - mẹ N. ngất lên ngất xuống khi hay tin con mình bị giết hại trong vườn mía

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cơ quan công án phát hiện trên cổ của N. hiện nhiều vết bầm ấn sâu vào trong, một cánh tay của nạn nhân bị gãy gấp, cách đó một đoạn thấy đôi dép và băng vệ sinh còn dính máu của N. vứt bừa bãi. Chiếc quần lót trên thi thể nạn nhân không có (sau đó được xác định hung thủ đã nhét vào túi áo nạn nhân).

Anh Vi Văn Tiến bức xúc nói: “Nó (Hiếu - PV) to khỏe như vậy, con tôi mới 13 tuổi đang nhỏ yếu nên sự chống cự rất yếu ớt. Vết bầm trên cổ phải là người khỏe mạnh và thuận tay trái mới có dấu tay như vậy”. Người nhà nạn nhân còn cho biết, sau khi gây án xong Hiếu vẫn sang bên nhà nạn nhân chơi, thậm chí còn lên hiện trường xem mổ tử thi của cơ quan pháp y.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lữ Văn Vinh - Đội trưởng đội CSĐT Công an huyện Qùy Hợp cho biết: “Bước đầu Hiếu đã khai nhận hành vi giết người, nhưng còn hành vi hiếp dâm thì đối tượng phủ nhận. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, kết hợp với kết quả của cơ quan pháp y để xác định hành vi hiếp dâm của Hiếu, sau đó sẽ hoàn tất hồ sơ, gửi xuống Công an tỉnh tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can”.

Nguyễn Duy - Thành Hòa