1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nổi cơn ghen tuông, tạt axit tình địch đến mù mắt

(Dân trí) - Thấy tình địch đang nằm chơi tại nhà mẹ vợ, Nhã nổi ghen nên chạy về nhà lấy một ca axit rồi tạt thẳng vào mặt khiến tình địch bị mù cả hai mắt.

Ngày 6/8, TAND tối cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo và tuyên giảm án cho bị cáo Trần Minh Nhã (SN 1962, quê Đồng Nai) từ 18 xuống 17 năm tù về tội “Giết người”.

bi-cao-nha-ba4e1

Bị cáo Nhã

Theo bản án sơ thẩm, Nhã và chị Võ Hồng H. là vợ chồng chung sống với nhau tại ấp 3, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Cuộc sống thường ngày, Nhã hay ghen tuông và cho rằng vợ mình có quan hệ tình cảm với anh Phạm Văn C. (SN 1962, ngụ cùng xóm).

Khoảng 11h ngày 27/1/2014, sau khi uống rượu, Nhã sang nhà mẹ vợ thì thấy anh C. đang nằm trên ghế salon, bên dưới nền nhà là vợ của Nhã cùng một số người khác.

Nổi cơn ghen, Nhã bỏ về nhà lấy nửa lít axit đựng trong ca nhựa rồi chạy sang nhà mẹ vợ tạt thẳng vào mặt của anh C. Thấy nóng rát, anh C. liền la lớn rồi vùng dậy làm axit văng ngược vào tay Nhã khiến Nhã bị thương.

Sau khi gây án, Nhã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện kịp thời nên may mắn thoát chết nhưng để lại thương tật 92% và hai mắt bị mù vĩnh viễn.

Ngày 21/4/2014, Nhã ra cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Nhã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, có tính chất côn đồ. Nhưng tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối cải. Đồng thời, phía bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cũng như bị cáo đã khắc phục được phần nào hậu quả nên cấp phúc thẩm đã chấp nhận giảm án cho bị cáo.

Quế Sơn