1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Những vụ án rúng động chốn giảng đường

Khoảng 1 giờ sáng ngày 18/4, Trang vẫn không ngủ mà đã viết một status trên Facebook cá nhân với nội dung: có ai làm công an ở Đà Nẵng không. Còn ai chưa ngủ thì comment giùm mình với. Tuy nhiên, khi bạn bè vào bình luận để hỏi thì Trang đã không trả lời…

Chiều ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Đình Ngọc Tú (22 tuổi), trú tại tổ 18, phườnG Phước Mỹ, quận Sơn Trà (Đà Nẵng), hiện đang tạm trú tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu (Đà Nẵng) về hành vi “giết người”.

Cô sinh viên xấu số Nguyễn Thị Huyền Trang.

Cô sinh viên xấu số Nguyễn Thị Huyền Trang.

Lê Đình Ngọc Tú chính là kẻ đã dùng dao để tước đoạt mạng sống người mình yêu là chị Nguyễn Thị Huyền Trang (21 tuổi), trú tại xã Quảng Phú, huyện Cư MGar (Đắk Lắk), hiện đang là sinh viên năm thứ 3 của Trường đại học Kiến trúc - Đà Nẵng, tại phòng số 4, nhà nghỉ Hoa Mai ở số 737 Nguyễn Tất Thành, thuộc phường Xuân Hà, quận Thanh Khê (Đà Nẵng) vào chiều ngày 18/4 bởi những vết đâm quá nặng.

Trang tử vong ngay trước cửa nhà nghỉ. Sau khi sát hại người yêu, Tú đã tự tử bằng 2 hộp thuốc trừ sâu, nhưng được người dân xung quanh phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Vụ án mạng vì tình đã gây xôn xao dư luận không chỉ vì kẻ sát nhân ra tay quá tàn độc mà vì trong một khoảng thời gian rất ngắn, trên địa bàn thành phố này đã liên tiếp xảy ra những vụ án tình mà cả kẻ gây án lẫn nạn nhân đều có tuổi đời rất trẻ và đa số họ đều còn đang là sinh viên của các trường đại học.

Những trang đầu tiên trong hồ sơ vụ án cho biết: Gia đình Tú rất khó khăn, Tú không thường xuyên ở nhà với cha mẹ mà đến ở cùng với một người bà con có cơ sở kinh doanh nằm trên địa bàn của phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu để vừa giúp việc cho người thân, vừa kiếm sống. Tú từng có thời gian phục vụ trong quân đội.

Sau khi giải ngũ, Tú ghi danh học lái xe và trong thời gian này Tú đang xin việc làm. Ngôi nhà Tú vẫn thường cư ngụ nằm rất gần với Trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Cũng vì vậy mà cô sinh viên xinh đẹp đến từ vùng đất đỏ bazan Đắk Lắk, đã làm cho trái tim Tú rung động.

Bạn bè của Trang kể lại rằng: Trang và Tú quen nhau đã được hơn 1 năm. Trong khoảng thời gian yêu nhau, hai người vẫn thường xảy ra xung khắc, cãi vã, nhưng rồi sau đó lại thấy vui vẻ trở lại. Thời gian gần đây, Trang hay than phiền với bạn bè về tính cục cằn của Tú, lo lắng cho tương lai của mình không biết sẽ ra sao khi chung sống với một người đàn ông thường ghen tuông một cách vô cớ… Khoảng một tuần trước ngày xảy ra thảm án, Trang liên tục viết những lời tự sự rất buồn trên trang Facebook cá nhân.

Đặc biệt, trong ngày 10/4, một tuần trước khi bị giết, Trang đã gửi liên tiếp 7 chia sẻ về "một mối quan hệ thiếu vắng lòng tin… sẽ không đưa bạn đi đến đâu cả", "có những nỗi đau tự mình phải kết thúc", "sinh ra làm phụ nữ vốn đã là khổ nhưng chọn nhầm người đàn ông của đời mình càng khổ hơn"…

Có mặt tại Bệnh viện Đà Nẵng, nhiều người bạn của Trang đã không cầm được nước mắt tiếc thương. Họ bảo rằng, Trang xinh đẹp, hiền lành, siêng năng và học giỏi. Từ vùng quê nghèo Cư MGar xuống Đà Nẵng học, dường như Trang luôn ý thức được hoàn cảnh của mình, nên Trang rất chăm học, 2 năm liền đều nhận được học bổng. Thế nhưng số phận đẩy đưa thế nào mà lại yêu phải một gã sát nhân máu lạnh…

Những người bạn cùng khu trọ với Trang kể lại rằng: Tối 17/4, họ đã nhìn thấy Tú đến khu nhà trọ của Trang, lúc đầu hai người chỉ ngồi nói chuyện, nhưng sau đó thì to tiếng. Mọi người nhìn thấy Tú đuổi đánh Trang nên đã chạy tới can ngăn, sau đó khóa cửa và dọa sẽ gọi điện báo công an, lúc ấy Tú mới chịu đi về.

Khoảng 1 giờ sáng ngày 18/4, Trang vẫn không ngủ mà đã viết một status trên Facebook cá nhân với nội dung: "co aj lm cong an o da nang ko. Con aj ckua ngu tkj cm dum mjknk voj" (có ai làm công an ở Đà Nẵng không. Còn ai chưa ngủ thì comment giùm mình với). Tuy nhiên, khi bạn bè vào bình luận để hỏi thì Trang đã không trả lời…

Một bạn học của Trang cho biết thêm: Sáng 18/4, Trang vẫn đến trường nhưng trông rất mệt mỏi. Chiều hôm đó thì Trang nghỉ học và cũng không đi làm thêm như thường lệ. Cô bạn gái chung lớp dự định tối hôm đó sẽ đến rủ Trang đi chơi cho khuây khỏa thì chiều 18/4 mọi người bàng hoàng khi hay tin Trang đã bị Tú sát hại.

Sát thủ Lê Đình Ngọc Tú lúc bị bắt giam.

Sát thủ Lê Đình Ngọc Tú lúc bị bắt giam.

Tường trình của chủ nhà nghỉ Hoa Mai cho biết: Khoảng 15 giờ ngày 18/4, có một đôi nam nữ đến thuê phòng nghỉ số 4. Họ không để lại giấy tờ tùy thân. Sau khi thuê phòng, nam thanh niên đã mua bia từ quầy tiếp tân mang về phòng. Một lúc gian sau, họ có nghe tiếng la hét, kêu cứu nên đến gõ cửa. Lúc này Tú đang khống chế và dùng dao đâm Trang. Chủ nhà nghỉ can ngăn nhưng cũng bị Tú dọa giết nên đành phải chạy đi gọi điện báo cho công an.

Khi mọi người tiếp cận được với hiện trường thì cả Trang và Tú đã nằm bất động trên vũng máu. Ngay lập tức cả hai được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên Trang đã tử vong. Còn Tú, sau khi uống thuốc trừ sâu và cắt tay tự tử, nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Sau khi vụ án xảy ra, các cơ quan chức năng đã làm các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể của người xấu số cho gia đình mang về mai táng. Kẻ thủ ác được cứu chữa trong sự canh chừng cẩn mật của lực lượng công an cho đến lúc bị tống đạt Quyết định tạm giam.

Tuấn và Thúy lúc còn mặn nồng.
Tuấn và Thúy lúc còn mặn nồng.

Trước vụ án này chưa lâu, ngày 24/2, trên địa bàn phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) cũng đã xảy ra một vụ án mạng hết sức đau lòng. Tại nhà trọ, Châu Văn Tuấn (22 tuổi), sinh viên Trường cao đẳng Phương Đông - Đà Nẵng đã giết chết người yêu là Nguyễn Thị Anh Thúy (20 tuổi), sinh viên Trường đại học Luật - Huế. Tuấn và Thúy cùng quê Gia Lai. Hai người học chung trường trung học, rồi họ yêu nhau.

Những tháng ngày Tuấn xuống Đà Nẵng học cao đẳng, Thúy vẫn học trung học ở quê nhà, tình cảm của họ vẫn rất mặn nồng. Nhiều lúc nhớ người yêu, Thúy đã nói dối bố mẹ để đón xe xuôi về Đà Nẵng thăm Tuấn. Thế rồi, Thúy vào đại học. Do rất năng động nên Thúy tham gia rất nhiều hoạt động ở khoa, ở trường. Biết được người yêu xinh đẹp của mình thường xuyên có những buổi giao lưu, văn nghệ với bạn bè nên Tuấn đã đem lòng nghi kị. Dường như không chịu nổi sự tra vấn mỗi ngày của Tuấn nên Thúy quyết định nói lời chia tay…

Nhận tin nhắn nói lời chia tay của Thúy, Tuấn đón xe đò ra Huế gặp Thúy với mong muốn nối lại tình xưa. Bị khước từ, Tuấn đã bóp cổ Thúy cho đến chết. Sau đó, Tuấn cũng treo cổ tự tử

Dư luận người dân đặc biệt là trong giới học sinh, sinh viên đến nay vẫn chưa hết bàng hoàng trước việc nam sinh viên Huỳnh Quang Thức (SV năm thứ 3 Đại học Kinh tế Đà Nẵng) vì không níu kéo được tình yêu đã vung dao tước đoạt mạng sống của Huỳnh Ngọc Như Ánh, người yêu học cùng trường. Sau khi sát hại người yêu cũ bằng dao, Thức cũng đã nhảy từ tầng 9 của khu nhà Ký túc xá xuống đất để tự tử…

Cả 3 đôi tình nhân trong bài viết này người thì đã chết kẻ vướng vào vòng lao lý khi tuổi đời còn quá trẻ. Tình yêu và sự mù quáng đến nông nổi đã biến những chàng trai si tình trong phút chốc trở thành kẻ tội đồ làm đau lòng người thân và gieo nên nhiều nỗi bức xúc cho cộng đồng và xã hội. Đây sẽ là một bài học đắt giá cho những người tuổi trẻ, những người đang yêu và sẽ yêu...

Theo Phan Bùi Quốc Anh
An ninh thế giới