Bình Dương:

Những trò lộng hành của băng giang hồ chuyên đâm thuê chém mướn

(Dân trí) - Hành hung người vô cớ, đập phá quán xá, bán dừa tươi với giá cắt cổ, đâm thuê chém mướn… là những trò lộng hành của băng nhóm Dũng “cò” và Thế “chó” trong suốt một thời gian dài.

Những trò lộng hành của băng giang hồ chuyên đâm thuê chém mướn - 1
Dũng “cò” bị bắt tại cơ quan công an

Bị bắt vì tham gia vụ chém người dã man tại quán cà phê Huynh Đệ (thuộc khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương) các đối tượng Đỗ Văn Trọng (tức Trọng “ngất”, 30 tuổi, ngụ Quảng Xương, Thanh Hóa) và Lê Văn Linh (tức Linh “cao”, 30 tuổi, ngụ Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã lần lượt khai ra kẻ chủ mưu cùng những tay anh chị có “số má” khác tại đất Bình Dương.

Người đầu tiên mà Trọng “ngất” nhắc đến là Nguyễn Duy Dũng (tức Dũng “cò”, 36 tuổi, quê Nghệ An). Có sẵn máu côn đồ, lại thường kết bè phái với những tên giang hồ cộm cán, Dũng “cò” đã nhanh chóng tìm được chỗ đứng tại khu vực thị xã Thuận An và Dĩ An.

Phi vụ “đình đám” nhất mà Dũng “cò” cùng đám đàn em gây ra là tại quán cà phê Huynh Đệ. Bắt nguồn từ việc đòi tiền bảo kê không được, cộng với việc tên đàn em dưới chướng là Phạm Tiến Hiếu (tức Hiếu “già”, 32 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) đang gây sự với khách trong quán nên Dũng “cò” kéo đàn em đến đập phá quán, đâm chém loạn xạ. Hậu quả 2 khách bị chém trọng thương, tỷ lệ thương tật vĩnh viễn có người được xác định lên tới 31%.

Trước một vụ án sặc mùi “xã hội đen”, công an thị xã Thuận An tung hết trinh sát vào cuộc để triệt phá băng nhóm này. Thấy “bị động”, Dũng cùng đám đàn em lẩn trốn khắp nơi, luôn thay đổi địa điểm nhằm đánh lạc hướng công an. Có thời điểm Dũng “cò” dạt về quận Thủ Đức (TPHCM) để ẩn náu.

Những trò lộng hành của băng giang hồ chuyên đâm thuê chém mướn - 2
Đám đàn em thân tín của Dũng “cò” cũng lần lượt sa lưới

Tuy nhiên, sau một thời gian lẩn trốn, biết không thể thoát tội, Dũng “cò” đã “tình nguyện” dẫn đám đàn em gồm: Vũ Xuân Đại (tức Đại “Hâm”, 25 tuổi, quê Thanh Hóa), Hoàng Ngọc Phong (tức Phong “heo”, 22 tuổi, ngụ Thuận An, Bình Dương), Đoàn Minh Thế (tức Thế “chó”, 30 tuổi, quê Hải Dương), Phạm Tiến Hiếu (tức Hiếu “già”, 32 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai), Lưu Hồng Triết Minh (tức Minh “híp hốp”, 26 tuổi, quê Ninh Thuận) ra công an trình diện.

Bước đầu, băng giang hồ do Dũng “cò” cầm đầu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình. Trong quá trình điều tra công an còn phát hiện trong đám đệ tử của Dũng “cò” nổi nhất là tên Đoàn Minh Thế (tức Thế “chó”). Ngoài thời gian phục vụ cho băng nhóm, Thế “chó” còn bỏ mối dừa tươi cho các điểm bán giải khát với giá “cắt cổ”.

Chỉ cần nơi nào không nhận mối dừa của Thế “chó” thì lập tức bị đập phá quán, chủ tiệm cũng bị “xử đẹp”.  Khá nhiều điểm kinh doanh nhỏ không muốn lấy dừa tươi cũng phải cố nếu không muốn mang họa vào thân.

Băng nhóm do Dũng “cò” và Thế “chó” cầm đầu đã gây ra nỗi kinh hoàng cho nhiều người dân tại nhiều địa bàn của tỉnh Bình Dương. Ngay khi thông tin Dũng “cò” cùng đàn em bị bắt, nhiều người đã làm đơn tố cáo hành vi trước đây của bọn chúng.

Hiện công an thị xã Thuận An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tất cả những đối tượng nêu trên nhằm làm rõ hành vi mà băng nhóm này gây ra.

Trung Kiên