Nhảy sông chết đuối vì bị bắt viết tường trình

(Dân trí) - Qua truy xét, ngày 12/5 công an phường 14, quận Gò Vấp, TPHCM đã gửi giấy mời 4 đối tượng đến công an phường để làm rõ vụ việc liên quan đến việc mất trộm tài sản xảy ra vào ngày 2/2/2008, tại Công ty Trần Lê đóng tại phường 14, quận Gò Vấp.

4 đối tượng bị triệu tập gồm: Trịnh Hoàng Thân (16 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (17 tuổi), Nguyễn Thanh Lê (17 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp) và Trịnh Minh Phương (16 tuổi, ngụ quận 12).

Qua làm việc, Tuấn, Phương, Lê khai nhận do Thân rủ rê 3 đối tượng trên trộm cắp tài sản rồi bán kiếm tiền tiêu xài.

Tuy nhiên, riêng Thân không khai nhận hành vi phạm tội nên công an phường đã cho Thân ngồi viết tường trình tại phòng tiếp dân với sự giám hộ của mẹ là Lê Thị Gái (32 tuổi).

Trong lúc viết tường trình bất ngờ Thân bỏ chạy ra hướng kênh Tham Lương rồi nhảy xuống sông bơi sang khu vực khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, quận 12 thì đuối sức.

Anh Nguyễn Bá Tuệ (20 tuổi, ngụ phường Đông Hưng Thuận, quận 12) đang chơi đá bóng gần đó nhảy xuống cứu nhưng cả 2 bị chết đuối.

Công an phường cùng người dân đã tổ chức vớt được xác của anh Tuệ và Thân; tổ chức thăm hỏi gia đình và hỗ trợ tiền mai táng anh Tuệ.

Công Quang