1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhậu say rồi dùng gạch, đá đuổi đánh cán bộ tòa án

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Khi đang làm nhiệm vụ tại nhà một hộ dân ở quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), tổ công tác của Tòa án nhân dân quận đã bị Nguyễn Mai chửi bới, không cho làm việc và có hành vi đuổi đánh.

Ngày 5/1, Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Mai (53 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) 9 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Nhậu say rồi dùng gạch, đá đuổi đánh cán bộ tòa án - 1

Bị cáo Nguyễn Mai tại tòa (Ảnh: S.X)

Cáo trạng cho thấy, chiều 14/4/2022, Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu có cuộc làm việc về thẩm định giá tài sản tại nhà bà Hồ Thị Mè (phường Hòa Hiệp Bắc).

Khi tổ thẩm định đang tiến hành các thủ tục thì Nguyễn Mai đi sang trong tình trạng say xỉn, dùng lời lẽ chửi bới và đuổi tổ công tác ra khỏi nhà không cho làm việc.

Lúc này, Mai lấy chổi xông đến định đánh những người trong tổ thì được can ngăn. Không đánh được, Mai tiếp tục la lối, nên tổ công tác đi ra trước sân đứng.

Một lúc sau, tổ công tác vào nhà để làm việc vì người nhà thông báo đã khuyên bảo Mai. Tại đây, tổ công tác đang lấy giấy tờ thông báo nội dung làm việc thì Mai xông đến giật lấy giấy vò lại rồi vứt đi và tiếp tục chửi bới, đuổi tổ công tác ra khỏi nhà.

Trong lúc di chuyển ra khỏi nhà, ông Phan Văn Trình (Thẩm phán) đi sau cùng bị Mai nắm cổ áo và lôi ra ngoài, người nhà thấy vậy đã vào can ngăn.

Ngay lúc đó, Mai lấy một cái ghế nhựa ném trúng tay ông Trình. Rồi tiếp tục chạy ra ngoài nhặt một cục đá đi ra phía sau nhà tìm ông Trình nhưng không thấy.

Sau đó, Mai đi lên lại nhà rượt đuổi ông Hà Nam Thắng (cán bộ Tài chính UBND quận Liên Chiểu).

Mặc dù người nhà can ngăn nhưng Mai tiếp tục nhặt một cục gạch rượt đuổi ông Mai Văn Tâm (nhân viên Thẩm định giá tài sản). Không đuổi kịp ông Tâm nên Mai quay sang rượt đuổi người nhà thì bị khống chế.

Khi người nhà vừa thả Mai ra để khuyên can thì Mai tiếp tục chạy ra phía trước nhà lấy cây gỗ rượt đuổi ông Tâm bỏ chạy.

Không đuổi kịp ông Tâm, Mai quay sang rượt đuổi ông Phạm Vũ (nhân viên Thẩm định giá). Ông Vũ bỏ chạy được khoảng 3m thì bị Mai đuổi kịp và dùng cây gỗ đánh trúng lưng.

Lúc này, Công an phường Hòa Hiệp Bắc nhận được tin báo đến hiện trường, khống chế Mai đưa về trụ sở để làm việc.

Ông Phan Văn Trình và ông Phạm Vũ bị thương nhưng do thương tích không đáng kể nên bị hại không yêu cầu giám định thương tích và không yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi cố ý gây thương tích.