1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhân chứng kể lại vụ 3 phụ nữ ở Khánh Hòa bị sát hại

Trung Thi

(Dân trí) - Theo lời kể của nhân chứng vụ 3 người phụ nữ ở Khánh Hòa bị sát hại, sau khi gây án, hung thủ bình tĩnh vào phòng thay quần áo rồi mới chạy trốn vào rừng.

Sáng 3/6, không khí tang thương bao trùm 2 ngôi nhà nhỏ nằm ở thôn Xuân Đông (xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Bà con láng giềng chạy đôn đáo lo hậu sự cho 3 nữ nạn nhân xấu số bị sát hại bởi nghi phạm Phan Danh Hưng (37 tuổi).

Nhân chứng kể lại vụ 3 phụ nữ ở Khánh Hòa bị sát hại - 1

Gia đình lo hậu sự cho 3 nữ nạn nhân trong vụ thảm án (Ảnh: Trung Thi).

Ngồi trước hiên nhà, bà Đinh Thị A (76 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng khi con gái là L.T.T.V. (37 tuổi) và cháu gái L.M.N. (19 tuổi) đột ngột qua đời trong một buổi sáng.

Nhớ lại vụ việc, bà A kể, tối 1/6, con gái đi giúp việc từ Nha Trang về thì phát hiện nhiều đồ đạc có giá trị trong nhà bị hư hỏng, nghi ngờ do Hưng đập phá.

"Con V. nói, tôi còng lưng ra làm còn ông phá thế này, ai chịu được. Nếu ở không được thì ly hôn", lời bà A.

Trong lời lẽ qua lại, Hưng dọa sẽ sát hại V. Thấy vợ chồng con cãi lộn, bà A can ngăn. Sau đó, V. không ở nhà mình mà sang nhà mẹ ruột ngủ nhờ.

Nhân chứng kể lại vụ 3 phụ nữ ở Khánh Hòa bị sát hại - 2

Bà Đinh Thị A bàng hoàng khi cả con gái và cháu qua đời trong một buổi sáng (Ảnh: Trung Thi).

"Trước khi đi bán rau vào sáng 2/6, tôi dặn con gái không được mở cửa cho Hưng, vì sợ nó làm liều, nhưng quên dặn cháu N.. Có thể do cháu không biết mà mở cửa cho Hưng dẫn đến sự việc đau lòng như thế này", bà A đau xót nói.

M. (con gái nạn nhân V.) nhớ lại, đêm hôm xảy ra vụ việc có ngủ với mẹ. Đến sáng, khi mở mắt, M. nghe mẹ thì thào nói: "Con ơi cứu mẹ!".

Hoảng sợ, M. mở cửa chạy ra thì thấy chị N. cũng nằm gục ở cửa. Lúc này, người cha đang thay quần áo phía trong phòng.

M. chạy ra sân hô hoán cầu cứu hàng xóm. Lúc này, bà H.T.T.D. (47 tuổi) chạy sang cũng bị Hưng cầm dao sát hại.

Nhân chứng kể lại vụ 3 phụ nữ ở Khánh Hòa bị sát hại - 3

Nhà nạn nhân D. đến hiện trường vụ án chỉ khoảng 50m (Ảnh: Trung Thi).

Còn theo chị L. (người làm chung với nạn nhân V.), chị V. hay buồn chán và có tâm sự đang phải chắt bóp từng đồng nuôi 3 con ăn học, còn chồng đã thất nghiệp 2 năm nay.

"Có hôm đi làm, mình thấy mắt V. bị bầm đen, hỏi thì nói bị ngã xe", chị L. kể.

Nói về vết bầm trên, bà A cho hay, không phải ngã xe mà trước đó Hưng đi nhậu say và có đánh V. gây thương tích.

Như Dân trí đã thông tin, sáng 2/6, ông Dương Minh Thảo theo chân vợ mình là bà H.T.T.D. đến can ngăn mâu thuẫn của gia đình Hưng. Mới đi được hơn chục mét, ông Thảo phát hiện Hưng cầm dao từ nhà bà A chạy ra ngoài đường.

Theo phản xạ, ông Thảo bỏ chạy, còn Hưng nhanh chân hướng về phía bìa rừng tẩu thoát.

Nhân chứng kể lại vụ 3 phụ nữ ở Khánh Hòa bị sát hại - 4

Lực lượng chức năng đang truy bắt nghi phạm Hưng (Ảnh: Phú Khánh).

Quay lại hiện trường, ông Thảo phát hiện vợ mình đang lết từ nhà ra hiên. Chồng nạn nhân nhanh chân đi thuê xe, hơn 5 phút sau về thì thấy vợ mình đã tử vong.

Ngoài bà D., vợ và cháu gái của hung thủ cũng bị sát hại dã man phía trong nhà.

Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy tìm nghi phạm Phan Danh Hưng, đồng thời bố trí lực lượng vây bắt đối tượng nguy hiểm này.