1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nguy hiểm rình rập giới xe ôm!

(Dân trí) - Chỉ trong 2 ngày của tuần này, trên địa bàn quận 9 và quận Bình Tân - TPHCM xảy ra 2 vụ cố sát lái xe ôm để cướp tài sản. Đáng nói là 1 trong 2 vụ án đã xảy ra giữa "thanh thiên bạch nhật" nên đã khiến giới xe ôm vô cùng bất an...

Mới đây nhất là trường hợp ông Nguyễn Văn Phước (65 tuổi, quê Trà Vinh) bị kẻ cướp đâm 2 nhát vào người để cướp chiếc xe máy.

Theo lời kể của ông Phước, khoảng 1 giờ 45 phút rạng sáng 13/4, khi ông đang đứng bắt khách tại khu vực vòng xoay công viên Phú Lâm (quận 6) thì có 2 thanh niên (khoảng 25 tuổi) đến kêu chở về khu Tên Lửa (quận Bình Tân).

Ông Nguyễn Văn Phước đã phải giả chết mới bảo toàn được tính mạng trước 2 tên cướp máu lạnh
Ông Nguyễn Văn Phước đã phải giả chết mới bảo toàn được tính mạng trước 2 tên cướp máu lạnh

Tuy có nhận ra 2 vị khách có vẻ khác lạ và không nói rõ địa điểm cần chở đến, nhưng do đang ế khách nên ông Phước vẫn chấp nhận chở theo yêu cầu.

Sau khi chở 2 thanh niên đến giữa đường số 4 và đường số 7 (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân), 1 trong 2 thanh niên đã yêu cầu ông Phước dừng xe lại rồi hỏi mượn điện thoại với lý do để gọi cho người nhà hỏi địa chỉ cụ thể.

Một lúc sau, 2 thanh niên nói ông Phước chạy theo đường số 4 rồi quẹo ra đường số 11.

Khi này, dù cảm thấy rất bất an nhưng vì "miếng cơm manh áo" nên ông Phước vẫn liều mình chạy theo sự hướng dẫn của 2 vị khách. Đến giao lộ đường số 11 - đường số 8 (phường An Lạc A, quận Bình Tân), 2 thanh niên lại tiếp tục yêu cầu ông Phước dừng xe để hỏi đường.

Sau một hồi gọi điện cho ai đó, 2 thanh niên nói ông Phước chở vào cuối đường số 8 sẽ thanh toán tiền.

Ông Huỳnh Văn Hùng với vết cắt chí mạng ở cổ do tên cướp gây ra
Ông Huỳnh Văn Hùng với vết cắt chí mạng ở cổ do tên cướp gây ra

Khi vừa đến cuối đường số 8, hai đối tượng lộ nguy hình là kẻ cướp, 1 đối tượng nhảy lên quật ngã ông Phước xuống đường, tên còn lại dí con dao "sắc lẹm" vào người ông Phước. Mặc dù ông Phước van xin nhưng 2 tên cướp vẫn lạnh lùng đâm một nhát trúng ngực và một nhát vào hông phải của nạn nhân.

Trước sự sống và cái chết mong manh, ông Phước đã rất nhanh trí giả vờ lả đi như đã chết.

Hai tên cướp tưởng đã giết được người xe ôm nên quay sang lục lọi và lấy chiếc điện thoại của nạn nhân rồi leo lên chiếc xe vừa cướp được tẩu thoát.

Sau khi 2 tên cướp rời đi, ông Phước đã cố gắng bò ra đường kêu cứu và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nên mới may mắn thoát chết.

Trong một diễn biến khác, trước khi xảy ra vụ án của "tài xế" xe ôm Văn Phước, tại địa bàn quận 9, TPHCM cũng xảy ra 1 vụ cướp xe ôm bất thành. Một trong những lý do của vụ cướp bất thành này có lẽ do thời điểm gây án xảy ra giữa ban ngày. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ việc cũng khiến không ít người hoang mang, bởi bọn cướp quá táo tợn, sẵn sàng "ra tay" bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

Nạn nhân trong vụ cướp này là ông Huỳnh Văn Hùng (56 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, cũng hành nghề xe ôm).

Hiện trường 1 vụ giết xe ôm ở quận Bình Thạnh
Hiện trường 1 vụ giết xe ôm ở quận Bình Thạnh

Theo lời kể của ông Hùng, khoảng 16h30 chiều 12/4, ông đậu xe máy hiệu Sirius chờ khách gần ngã tư Bình Thái, cạnh công trình tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) thì có một thanh niên (khoảng 30 tuổi) đến thuê chở về hướng cầu Rạch Chiếc.

Khi đến đầu cầu Rạch Chiếc, người khách đề nghị ông Hùng chạy vòng xuống dưới dạ cầu, đến KDC Saka - Bắc Rạch Chiếc (thuộc phường Phước Long A, quận 9). Và khi xe đã đến địa điểm yêu cầu, đối tượng lại tiếp tục kêu ông Hùng rẽ vào đường số 4.

Đến trước căn biệt thự trên đường số 4, gã thanh niên từ sau bất ngờ nắm đầu tóc ông Hùng, tay còn lại dùng dao cứa vào cổ khiến nạn nhân vùng vẫy làm cả 2 té xuống đường. Ông Hùng dùng hết sức bật dậy, vứt chìa khóa xe vào bụi rậm rồi cố bỏ chạy và truy hô.

Sợ bị bại lộ, đối tượng không kịp cướp xe, bỏ chạy vào bụi rậm rồi lao ra con sông Rạch Chiếc tẩu thoát

Phát hiện vụ việc, nhiều người dân địa phương đã đưa ông Hùng vào Bệnh viện Quân dân miền Đông cấp cứu.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận 9 đã có mặt thu thập lời khai, đồng thời trích xuất dữ liệu camera an ninh trong khu vực để truy tìm đối tượng gây án.

Hai đối tượng gây ra hàng loạt vụ giết, cướp xe ôm ở Bình Tân
Hai đối tượng gây ra hàng loạt vụ giết, cướp xe ôm ở Bình Tân

Riêng trường hợp của ông C. thì lại kém may mắn hơn. Cụ thể, rạng sáng 11/1, ông Trần Đình C. (44 tuổi, ngụ quận 8) đang đứng chờ khách tại khu vực công viên Phú Lâm (quận Bình Tân) thì có 2 thanh niên đến thuê chở về Bình Chánh.

Khi đến đường Lê Đình Chi (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh), 2 đối tượng ra tay sát hại ông C. để cướp xe máy rồi tẩu thoát.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Bình Tân đã bắt giữ được 2 đối tượng Nguyễn Văn Cường (17 tuổi, quê Bến Tre) và Lê Hoàng Anh Vũ (19 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) là 2 đối tượng trực tiếp gây ra vụ sát hại ông C. để cướp xe máy.

Vì cuộc sống mưu sinh nên nhiều người hành nghề xe ôm vẫn chấp nhận mặc dù biết có nguy hiểm
Vì cuộc sống mưu sinh nên nhiều người hành nghề xe ôm vẫn chấp nhận mặc dù biết có nguy hiểm

Những năm gần đây, số vụ giết, cướp tài sản của giới xe ôm có chiều hướng gia tăng, với thủ đoạn, tính chất phạm tội ngày càng nghiêm trọng và tàn bạo.

Do cuộc sống mưu sinh nên những người hành nghề xe ôm buộc phải đáp ứng mọi yêu cầu của khách về địa điểm cũng như bất kỳ thời gian nào trong ngày. Vì vậy, giới xe ôm thường phải đối mặt với không ít rủi ro, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Hơn bao giờ hết, những người hành nghề xe ôm cần phải tự trang bị cho mình những kiến thức cũng như kỹ năng để không trở thành nạn nhân của bọn cướp.

Đình Thảo

Nguy hiểm rình rập giới xe ôm! - 6