1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

Tây Ninh:

Người tâm thần giết người - án mạng được báo trước

(Dân trí) - Tuần qua, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh liên tiếp xảy ra 2 vụ giết người dã man và đau lòng: con trai dùng rựa chém mẹ, cha dùng dao đâm chết con gái nhỏ. Trong cả 2 vụ giết người, hung thủ đều có dấu hiệu bị tâm thần.

Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Minh Tâm (38 tuổi, ngụ huyệnTân Biên) về tội giết người. Sự việc xảy ra vào tối 5/6, sau khi ăn cơm xong gia đình anh Tâm và vợ là Nguyễn Thị Thao (34 tuổi) cùng con gái là cháu Thu Trang (7 tuổi) vào phòng ngủ.

Đến khoảng 21h chị Thao thức dậy đi vệ sinh, Tâm nắm tay lại không cho đi. Thao đá vào chân Tâm thì Tâm buông tay chị Thao ra rồi lấy bình thủy ném chị Thao nhưng không trúng. Lúc này, do sợ bị chồng đánh chị Thao chạy thẳng ra ngoài. Tâm liền chốt cửa trước và sau không cho ai vào nhà. Trong nhà chỉ còn có Tâm và cháu Lê Thị Thu Trang.

Thấy chồng chốt cửa, chị Thao chạy qua nhà cha chồng là ông Lê Văn Tiên ở gần đó để nhờ ông qua kêu Tâm mở cửa. Một lúc sau, ông Tiên cùng với anh Lê Văn Cỏi là anh ruột Tâm đến nhà kêu Tâm mở cửa nhưng Tâm vẫn không mở và đồng thời mọi người nghe 1 tiếng hét của cháu Lê Thị Thu Trang.

Nghe vậy, anh Cói, ông Tiên và một số người dân ở gần đó liền dùng xà beng đập bể kiếng xông vào nhà thì thấy Tâm đang cầm con dao, liền khống chế, giật lấy con dao ném ra phía trước sân. Sau đó, mọi người đã khống chế Tâm và giao cho Công an xã Tân Lập. Khi mọi người chạy vào buồng ngủ thì phát hiện cháu Trang bị thương tích ở cổ nên đưa đi cấp cứu nhưng cháu đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Theo người nhà cho biết, Tâm có biểu hiện của bệnh tâm thần. Cách đây 3 năm, gia đình có đưa Tâm đi khám, chữa bệnh ở bệnh viện Trung ương 2 (Đồng Nai).

Người tâm thần giết người - án mạng được báo trước
Không quản lý, chăm sóc tốt người tâm thần là một nguy cơ tiềm ẩn của những sự việc đau lòng (ảnh minh họa: Vietnamnet)

Trong ngày 8/6, tại huyện Bến Cầu cũng xảy ra vụ án mạng đau lòng không kém. Nạn nhân là cụ Bùi Thị Chói (79 tuổi, ngụ thị trấn Bến Cầu) bị chính con trai mình là Phạm Văn Mách (46 tuổi) dùng rựa chém tử vong.

Sáng 8/6, chị Thúy đến nhà cụ Chói xin gốc tre về trồng. Sau khi đào gốc tre cho chị thúy xong, cụ Chói và chị Thúy nghỉ mệt sau vườn, gần chòi của Mách thì bỗng dưng Mách xông ra dùng rựa chém nhiều nhát vào cụ Chói và chị Thúy khiến cụ Chói tử vong, còn chị Thúy thì may mắn thoát nạn nhờ người xung quanh xông vào can kịp thời.

Theo người nhà nạn nhân thì Phạm Văn Mách cũng là người có tiền sử bị bệnh tâm thần. Đầu năm 2014, gia đình đã đưa Mách đi điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2. Đến tháng 4/2014, Mách được gia đình đón về và cất tạm 1 căn chòi phía sau nhà cho Mách sinh sống.

Vào tháng 11/2013, tại huyện Hòa Thành cũng xảy ra 1 vụ cha giết con dã man gây xôn xao dư luận. Hung thủ là Võ Công Trường (42 tuổi), vốn là bệnh nhân tâm thần đang điều trị tại nhà. Vào sáng ngày 5/11, khi bé N. (3 tuổi, con Trường) đang chơi ở sân thì Trường bỗng dưng lên cơn dùng dao chặt chuối chém nhiều nhát vào cháu N. khiến cháy tử vong tại chỗ. Vợ Trường từ bếp chạy ra ngăn cản cũng bị Trường xách dao đuổi chém nhưng may mắn chạy thoát và hô hoán hàng xóm can thiệp.

Trước đó, trên địa bàn Tây Ninh cũng đã xảy ra nhiều vụ án mạng thương tâm tương tự trong gia đình do có người thân bị bệnh tâm thần đột nhiên lên cơn. Nạn nhân thường là những đứa trẻ, không có sức kháng cự hay bỏ chạy trước cơn điên bột phát của chính người thân của mình.

Thực tế, tính đến thời điểm hiện nay thì Tây Ninh vẫn là 1 trong những tỉnh chưa có cơ sở điều trị nội trú cho bệnh nhân tâm thần nên rất nhiều bệnh nhân tâm thần nặng phải điều trị tại nhà. Chỉ những bệnh nhân quá nặng thì Sở Y tế Tây Ninh mới liên hệ chuyển sang các cơ sở điều trị nội trú bệnh nhân tâm thần của các tỉnh lân cận để điều trị. Đây là mối nguy tiềm ẩn tồn tại trong cộng đồng.

Theo 1 cán bộ Công an tỉnh Tây Ninh, những vụ án này sẽ không xảy ra nếu chúng ta ngăn chặn kịp thời. Trước hết là gia đình phát hiện người thân có biểu hiện bệnh tâm thần nên đưa đi chữa trị, cương quyết chữa hết bệnh; không nên để tại gia đình chăm sóc… thì họ không có khả năng gây hại cho ai, và sẽ không có việc đau lòng xảy ra như trên.

Tuyết Trân – Tùng Nguyên