1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Người phụ nữ bán vé số một mình chống lại 3 tên cướp

(Dân trí) - Bị các đối tượng giật túi xách chứa 150 tờ vé số là toàn bộ vốn liếng mưu sinh của mình, chị Thanh cố giằng lại cho bằng được khiến cả 3 tên cướp ngã nhào xuống đường.

Ngày 6/10, Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng Trần Thanh Phúc (16 tuổi, quê Khánh Hòa) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Phúc chính là đối tượng ra tay giật túi xách có chứa 150 tờ vé số của chị Lê Thị Bé Thanh (25 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) vào chiều 30/5 trên địa bàn phường Trường Thọ.

Trần Thanh Phúc và Huỳnh Thanh Hậu
Trần Thanh Phúc và Huỳnh Thanh Hậu

Sau hơn 4 tháng lẩn trốn, Phúc đã được người nhà đưa đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, đồng bọn của Phúc là Huỳnh Thanh Hậu (tự Bi, 18 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) đã bị khởi tố về hành vi tương tự. Ngoài ra, công an đang truy bắt một đồng bọn của Phúc và Hậu tên là An.

Theo hồ sơ, chiều 30/5, Hậu điều khiển xe máy chở Phúc và An rảo quanh các tuyến đường ở quận Thủ Đức tìm người dân mang tài sản sơ hở để cướp.

Trên đường đi, An phát hiện anh Nguyễn Văn Đạt (hành nghề xe ôm) điều khiển xe máy chở chị Thanh đi bán vé số, có mang theo túi xách màu đen. Nghĩ trong túi chứa nhiều tài sản có giá trị, An nói với Hậu “tấp vô kìa Bi”, Hậu đồng ý đeo bám.

Khi đến hẻm 45 Hồ Văn Tư (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức), Hậu cho xe áp sát từ phía sau xe anh Đạt để Phúc dùng tay giật mạnh chiếc túi xách của chị Thanh (bên trong có 150 tờ vé số, 1 điện thoại và gần 100 nghìn đồng).

Do đã cảnh giác với nhóm đối tượng này nên khi vừa bị cướp, chị Thanh dùng hết sức giật mạnh lại chiếc túi khiến 3 tên cướp ngã nhào xuống đường.


Chị Lê Thị Bé Thanh

Chị Lê Thị Bé Thanh

Tên Phúc và An lom khom đứng dậy bỏ chạy về hướng chợ Thủ Đức tẩu thoát. Riêng tên Hậu dựng xe máy lên định bỏ chạy thì bị chị Thanh kéo mạnh ở phần đuôi xe khiến chiếc xe lao vào bức tường bên hông Công an phường Trường Thọ.

Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, thiếu tá Ngô Xuân Thanh (đang công tác tại Công an phường Trường Thọ) đã đuổi theo bắt được tên Hậu.

Khi được hỏi về việc một mình, thân con gái mà dám đương đầu với 3 tên cướp, chị Thanh cho biết, bằng mọi giá phải giật lại túi xách, đó là toàn bộ gia tài của cả gia đình. “Nếu hôm đó tụi nó giật mất cái túi của tôi coi như mất hết vốn liếng, tôi phải cố giật lại túi xách để giữ tiền nuôi con chứ”, chị Thanh, tâm sự.

Chiếc túi cách chứa vé số là toàn bộ gia tài của chị Thanh
Chiếc túi cách chứa vé số là toàn bộ gia tài của chị Thanh

Sau khi làm việc với công an đến gần 16h, toàn bộ 150 tờ vé số của chị Thanh vẫn còn nguyên. Thấy thương tình, các cán bộ Công an phường Trường Thọ đã hỗ trợ mua cho chị Thanh 50 tờ. Số còn lại chị Thanh chạy ra chợ Thủ Đức nhờ đồng nghiệp bán hộ.

Đến thời điểm này, quanh khu vực Công an phường Trường Thọ, ai cũng nhớ câu chuyện người phụ nữ bán vé số 1 mình quật ngã 3 tên cướp để giật lại giỏ xách.

Đình Thảo

Người phụ nữ bán vé số một mình chống lại 3 tên cướp - 4