1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người đàn ông lạ mặt dụ dỗ bé gái lớp 4

(Dân trí) - Ngày 10/10, thầy Võ Văn Mạnh - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm (TP Quảng Ngãi) - cho biết, chiều hôm trước có một người thanh niên lạ mặt đến dụ dỗ một học sinh lớp 4 để chở đi, nhưng cháu bé nhanh trí đã bỏ chạy vào trường.

Sự việc xảy ra vào lúc 17h20 ngày 9/10, bé gái được xác định tên là Nguyễn Nhật M. (11 tuổi) - học sinh lớp 4 trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm cơ sở 2 nằm trên đường Trương Quang Trọng, phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi.
 
Trường Nguyễn Nghiêm, nơi xảy ra vụ việc
Trường Nguyễn Nghiêm, nơi xảy ra vụ việc

 

Cháu Nhật M. kể lại: “Khi cháu đang đứng trước cổng trường chờ mẹ đến đón thì có một người đàn ông đến nói là ba mẹ cháu nhờ chú chở cháu về. Nghe lời ba mẹ dặn không được đi với người lạ, cháu thấy người đàn ông này chưa gặp bao giờ, sau khi cháu hỏi nhiều câu thì ông ấy trả lời quanh co. Cháu bỏ chạy nhanh vào trong trường thì ông đó bỏ đi”.

 

Qua lời thuật lại của học sinh Nhật M., Ban Giám hiệu trường Nguyễn Nghiêm đã khẩn trương báo cáo sự việc đến UBND và Công an phường Trần Hưng Đạo để có biện pháp bảo vệ học sinh, đồng thời truy tìm kẻ lạ mặt nghi là đối tượng bắt cóc trẻ em.

 

“Trong thời gian tới, nhà trường phối hợp với phụ huynh, tổ chức tuyên truyền cho học sinh biết cách phòng ngừa người lạ dụ dỗ. Ngoài ra, chúng tôi thường xuyên bố trí bảo vệ, dân quân tự vệ túc trực trước cổng trường trong lúc học sinh chờ người thân đến đón. Nếu phát hiện trường hợp như trên, lực lượng bảo vệ kịp thời bảo vệ các cháu, trấn áp đối tượng dụ dỗ học sinh”, thầy Mạnh cho biết.

 

Trước đó, vào ngày 1/3/2011, cháu Phan Nguyễn Như Q. - học sinh lớp 4 trường TH Nguyễn Nghiêm bị một người phụ nữ lạ mặt dụ dỗ, bỏ thuốc mê vào thức uống rồi chở đến khu đê bao. Sau đó, người phụ nữ lấy đi 1 sợi dây chuyền trị giá hơn 1 chỉ vàng, bỏ lại cháu Q. ngủ mê man trên ghế đá. Sau đó cháu Q. được người dân phát hiện, báo cho cha mẹ cháu đến đón về.

 

Hồng Long