TPHCM:

Người đàn ông chết trong tiệm tạp hoá với nhiều vết cắt

(Dân trí) - Gọi cửa nhiều lần nhưng không thấy bố chồng trả lời, chị Mai cùng một số người phá cửa vào trong thì kinh hoàng phát hiện ông Đạt gục bên vũng máu, trên cơ thể có nhiều vết cắt.

Hiện trường vụ phát hiện người đàn ông chết trong tiệm tạp
hoá
Hiện trường vụ phát hiện người đàn ông chết trong tiệm tạp hoá

Sáng 17/3, cơ quan CSĐT công an quận Bình Tân (YPHCM) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ cái chết của ông Trần Tấn Đạt (63 tuổi, quê Bến Tre). Nhiều nghi vấn đây là vụ án giết người cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, đêm 16/3, chị Mai (con dâu ông Đạt) nhiều lần gọi điện thoại nhưng không thấy bố chồng nghe máy. Tìm đến tiệm tạp hoá nơi ông Đạt đang ở, chị Mai thấy cửa khoá trái, tiếp tục gọi cửa nhưng không thấy động tĩnh gì. Thấy bất thường nên chị Mai cùng một số người khác phá cửa vào trong thì kinh hoàng phát hiện ông Đạt nằm gục bên vũng máu, đã tử vong, trên người có nhiều vết cắt.

Người nhà nạn nhân cho biết, ông Đạt được một người bà con nhờ trông coi khu nhà trọ gần 40 phòng. Thường ngày, ông Đạt ở phòng đầu và bán tạp hoá, chiều 16/3, ông Đạt mới đi thu tiền nhà trọ, chỉ vài giờ sau thì mọi người phát hiện vụ việc trên.

Nhận tin báo, công an quận Bình Tân đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án. Đến 4h sáng 17/3, thi thể nạn nhân được chuyển đi.

Trung Kiên