1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Người đàn ông bị sát hại dã man tại chòi rẫy

(Dân trí) - Khi mở cửa chòi rẫy, người nhà phát hiện ông đang Lân đang nằm thoi thóp trên giường cơ thể đầy máu, chỉ sau vài giờ đưa đi cấp cứu, nạn nhân đã tử vong.

Chiều ngày 18/4, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hùng – Phó trưởng Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết: Công an huyện đang phối hợp cùng Công an tỉnh Đắk Nông điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Đặng Văn Lân (SN 1956, ngụ thôn 10A, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil).

800x600

Cơ quan chức năng tiến hành mổ tử thi làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 17/4, người nhà ông Lân kêu cửa thì không thấy ông trả lời, sau đó mở cửa vào nhà đã phát hiện ông Lân đang nằm trên giường với đầy vết chém trên người, máu vương vãi khắp nhà.

Thấy ông Lân còn thở, gia đình đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Mil, sau đó chuyển xuống bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để cứu chữa. Khoảng 2h30 sáng hôm sau (18/4), ông Lân đã tử vong tại bệnh viện.

Đến trưa cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Nông tổ chức khám nghiệm tử thi ông Đặng Văn Lân. Qua khám nghiệm cho thấy, trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương, trong đó sọ não bị đánh vỡ, dập và tay phải đã bị gãy.

Ông Lê Quang Trung (SN 1966, ngụ huyện Krông Nô) – con rể ông Lân, cho biết: Từ lâu, ông Lân đã sống 1 mình tại nhà trên khu rẫy rộng 0,5ha cách nhà ở của gia đình khoảng 200m để trông coi rẫy. Cũng trong khu rẫy của ông Lân, có khoảng 0,2 ha cây cối nằm kề mỏ đá rộng 1.500m2 được UBND tỉnh Đắk Nông cấp phép cho 1 cơ sở khai thác. Do 1 số đơn vị, cá nhân đã khai thác qua phần đất của ông Lân nên giữa ông Lân cùng 1 số đối tượng từng xảy ra ẩu đả, đánh nhau.

“Vào cuối năm 2014, bố vợ tôi bị 3 thanh niên xông vào đánh vì liên quan tới việc khai thác mỏ đá, lúc này có người nhà gia đình chứng kiến sự việc, sau đó bố tôi được đưa đi cấp cứu thì bị gãy 6 chiếc xương sườn, sức khỏe giảm sút. Gia đình tôi đã gửi đơn lên Cơ quan công an xã Đắk Mil và Công an tỉnh Đắk Nông để mong được giải quyết nhưng từ đó đến nay những người đánh bố tôi vẫn chưa chịu sự trừng phạt của pháp luật, đến hôm nay thì bố tôi mất mạng oan uổng.”, ông Trung đau xót cho biết.

Gia đình ông Lân cũng tha thiết Cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cái chết và trừng trị nghiêm kẻ gây nên cái chết đầy oan uổng của nạn nhân.

Trương Nguyễn