1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người chồng bị cắm sừng truy sát nhân tình của vợ

Tình cờ bắt gặp một tin nhắn sướt mướt của vợ với người đàn ông khác, Lê Văn Cường, 35 tuổi, quê ở Hoài Đức, Hà Nội đã trút cơn giận dữ bằng trận đòn chí mạng lên cơ thể người vợ rồi sau đó huyết chiến với nhân tình của vợ.

Lê Văn Cường.
Lê Văn Cường.

Giang hồ cũng bị cắm sừng

Lê Khắc Cường vốn sống bằng nghề tự do, nay đây mai đó. Gần 2 năm trở lại đây, vợ chồng Cường mở một quán nước nhỏ ở cạnh Bến xe Mỹ Đình để sinh nhai. Thực ra, Cường cũng thuộc diện có máu mặt và quen biết nhiều người “trong giới xã hội” nên mới có thể mở được quán nước này vì ở đây sự cạnh tranh là vô cùng khốc liệt.

Trước khi lập gia đình, Cường thuộc diện ăn chơi có tiếng, thêm cái bản lĩnh sẵn sàng ứng chiến với bất kỳ trường hợp nào, tiếng tăm của con người này không chỉ dừng lại ở khu vực huyện Hoài Đức.

Công việc kinh doanh quán nước ở Bến xe Mỹ Đình khiến vợ chồng Cường càng mở rộng mối quan hệ nhiều hơn, trong đó phần đông là lơ xe, lái xe các tuyến liên tỉnh. Trong số những mối quan hệ này, vợ chồng Cường đặc biệt thân với anh Nguyễn Văn Hải, quê ở xã Văn Miếu, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Anh Hải từng có một thời gian làm lơ xe tuyến Hà Nội - Móng Cái cho nhà xe Đức Phúc. Làm phụ được một thời gian, anh Hải đi học nghề lái rồi chuyển sang chạy taxi tại Hà Nội.

Vốn thân với vợ chồng Cường một thời gian khá dài nên anh Hải rất được tin tưởng. Trong khoảng thời gian quen biết với nhau, thi thoảng anh Hải và vợ chồng Cường vẫn giúp đỡ nhau mỗi khi gặp chuyện khó khăn, khi thì vấn đề tiền bạc, hoặc đơn giản là những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống.

Và cũng chẳng ai ngờ rằng, những lần gặp mặt nhau đó, anh Hải đã ngấm ngầm gần gũi và tán tỉnh vợ của Cường. Sự giảo hoạt của một tay lái xe đã khiến cho ả phụ nữ có chồng bỏ quên đức hạnh, bí mật quan hệ bất chính với anh Hải.

Quá biết Cường không phải là loại vừa, mối quan hệ bất chính kia được duy trì một cách bí mật. Thi thoảng, hai người chỉ dám tranh thủ nửa tiếng gặp nhau hân hoan rồi ai lại vào việc nấy. Ngay chuyện liên lạc qua điện thoại, từ khi đi lại với nhau, anh Hải và vợ Cường thực hiện một cách hết sức bí mật không để cho người thứ 3 biết chuyện.

Mối quan hệ này được duy trì cho đến ngày 14-8, lúc đó vào khoảng chiều tối, khi vợ để điện thoại ở phía nhà ngoài và vào trong có việc bất ngờ thấy chuông thông báo có tin nhắn. Vì thấy số của anh Hải nên Cường mới mở ra xem thử thế nào vì dù sao đây cũng là bạn chung của cả hai vợ chồng.

Khi đọc nội dung tin nhắn, Cường mới ngã ngửa khi nhìn thấy những từ ngữ ong bướm, ngọt nhạt của người bạn thân gửi cho vợ mình. Cơn tức giận nổi lên, Cường lôi vợ ra đánh đập, rồi vặn hỏi về mối quan hệ kia.

Thẳng tay đấm đá người vợ vì dám đi lại bất chính người đàn ông khác, vì quá đau nên cuối cùng vợ Cường đã thừa nhận việc đã qua lại với anh Hải một thời gian. Lúc này, mọi chuyện đã vỡ lẽ, Cường dù là một kẻ va chạm xã hội đã nhiều nhưng vẫn chết lặng trước câu nói đầy tàn nhẫn của vợ. Là một thằng đàn ông, được không ít kẻ kiêng nể, giờ đây Cường lại bị xỏ mũi bởi một thằng bạn thân, nỗi tức giận kèm theo sự nhục nhã ngự trị hoàn toàn trong suy nghĩ.

Sau một hồi đánh đập vợ nhưng cơn giận vẫn chưa hả, Cường nghĩ đến việc tìm anh Hải để hỏi cho ra lẽ. Phần vì muốn xem thực hư câu chuyện tình ái ra sao, phần thì muốn nếu như có thật thì sẽ dạy cho gã đàn ông kia một trận vì dám cướp vợ mình.

Biết ý đồ của chồng, vợ Cường hết lời xin tha thứ và hứa sẽ từ bỏ không dám qua lại với anh Hải nữa. Tuy nhiên, bỏ qua những lời nói này, Cường vẫn quyết tâm làm mọi việc cho rõ ràng, cùng lắm là chết chung chứ không chịu cảnh nhục nhã của một thằng đàn ông bị cắm sừng.

Huyết chiến trong cơn ghen

Trong đầu nghĩ tới việc liên lạc với anh Hải để giải quyết, Cường lấy điện thoại gọi hẹn người đàn ông ra khu vực Bến xe Mỹ Đình để nói chuyện. Lúc đầu, anh Hải vẫn nghĩ là mọi chuyện bình thường, nhưng khi nghe thấy giọng nói đầy hằn học của Cường thì đã hiểu mọi chuyện về mối quan hệ bí mật kia đã bị bại lộ. Nghĩ rằng cũng muốn giải quyết mọi chuyện cho êm xuôi, có thể là để kết thúc mọi việc nên anh Hải nhận lời hẹn của Cường ra bến xe để gặp mặt nhau.

Trước lúc đi gặp anh Hải, Cường chỉ nghĩ ra nói chuyện cho “ra ngô, ra khoai” và sẽ “tẩn” cho gã đàn ông kia một trận nhớ đời xong rồi thôi. Tuy nhiên, phòng chuyện bất trắc có thể xảy ra, trước khi đi ra bến xe, Cường găm theo một con dao phóng lợn vào người với suy nghĩ, nếu anh Hải dám phản kháng sẽ đâm chết không tha. Dắt con dao trong người, Cường đằng đằng sát khí đi ra khu vực bến xe để gặp anh Hải.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Khoảng 12h trưa 15/8, Cường đi ra bến xe gặp anh Hải. Lúc này, anh Hải đã chờ sẵn ở khu vực trước cửa bến xe. Gặp mặt nhau, Cường bảo với anh Hải tìm nơi vắng vẻ để nói chuyện. Anh Hải chần chừ chưa chịu làm theo thì Cường đã rút dao trong người ra với mục đích uy hiếp. Thấy vậy, anh Hải nhanh chân bỏ chạy.

Tuy nhiên, ngay tức khắc, Cường rượt đuổi theo đâm một nhát vào cạnh sườn. Lúc này, một người bạn của anh Hải đừng gần đó đã lao vào can ngăn thì ngay lập tức bị Cường đâm một nhát vào mông.

Bị đâm quá đau, bạn của anh Hải không ôm được Cường nữa nên đành buông. Lúc này, đã đâm 2 người nên Cường ngay lập tức bỏ chạy khỏi hiện trường. Anh Hải và bạn đã được người dân đưa đi cấp cứu nên không có nguy hiểm cho tính mạng. Sau khi được sơ cứu, anh Hải đã đến cơ quan Công an trình báo toàn bộ sự việc.

Sau khi nhận thông tin trình báo của anh Hải, Đồn Công an số 1, Công an TP Hà Nội đã triển khai lực lượng truy bắt Cường. Về phần Cường, sau khi đâm anh Hải xong, y chạy trốn ngược về khu Mai Dịch, lẩn ở một số địa điểm người quen. Sau khi trấn tĩnh, hiểu được hành vi phạm tội của mình, đến khoảng 15h cùng ngày, Cường đã tự tìm ra Đồn Công an số 1 đầu thú và khai báo toàn bộ sự thật về vụ việc.

Lời khai của Cường cho thấy, sau khi phát hiện vợ có người tình vào ngày 14-8, đêm hôm đó, gã đã suy nghĩ rất nhiều. Có lúc, Cường nghĩ rằng sẽ bỏ qua tất cả không truy cứu chuyện này vì nghe thấy vợ thề rằng sẽ từ bỏ tất cả và xin tha thứ. Tuy nhiên, mỗi khi nghĩ đến chuyện mình bị cắm sừng lại cảm thấy danh dự bị xúc phạm ghê gớm nên không kiềm chế được cơn giận.

Sáng ngày hôm sau thức dậy, Cường không có biểu hiện gì bất thường mà âm thầm liên lạc với anh Hải để hẹn gặp mặt huyết chiến. Cường nghĩ, đã là thằng đàn ông, khi đã vướng đến chuyện tình cảm thì cách tốt nhất là cứ giải quyết thẳng thắn với nhau, chết còn là phải chịu nhục. Chính vì vậy, trước khi đi gặp tình địch Cường đã xác định tâm lý sẵn sàng “chiến đấu” bất chấp chuyện đổ máu.

Sau khi gây án xong, Cường cũng không biết hậu quả gây ra nghiêm trọng đến mức độ nào nhưng hiểu rằng chắc chắn sẽ bị lực lượng Công an truy bắt. Ban đầu, gã đi trốn chạy, tuy nhiên, khi nghĩ lại thì Cường hiểu dù có chạy đi đâu hay chẳng nữa thì cũng chẳng thoát được nên đã quyết định ra đầu thú để nhận trách nhiệm về sự việc.

Tại cơ quan điều tra, Cường chia sẻ, thà đi tù còn hơn phải chịu cảnh bị cắm sừng. Chẳng có gì nhục nhã hơn là để vợ mình đi với người đàn ông khác. Cường cho rằng, đến thời điểm này, gã cũng không còn lưu luyến với cô vợ đã phản bội mình nữa

Theo Đan Thủy
Cảnh sát toàn cầu