Ngựa quen đường cũ

(Dân trí) - Mặc dù đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, nhưng Lê Đức Trọng (SN 1979) đã không chịu hối cải mà vẫn tiếp tục đi theo đường cũ. Ngày 10/8, Trọng đã bị CA huyện Đông Anh bắt ngay sau khi vừa thực hiện hành vi cướp giật tài sản của một người đi đường.

Theo thông tin từ CA huyện Đông Anh cho biết, hồi 13h ngày 10/8, chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1966, ở thôn Ngọc Giang, xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh) đi làm ở bãi Ngọc Giang về nhà bằng xe đạp, khi đến bờ Gềnh cánh đồng thôn Ngọc Giang khoảng 200 mét thì bị một đối tượng đi bộ ngược chiều kéo xe đạp đổ làm chị Xuân ngã, rồi xông vào bóp cổ và lấy đi của chị Xuân  một vòng tàu đeo tai 1 chỉ vàng trị giá 800.000 đồng.

Sau khi nhận được tin báo, CA huyện Đông Anh đã lập chuyên án đấu tranh và phối hợp cùng với Trạm Cảnh sát Bắc Thăng Long điều tra, bắt ngay đối tượng Lê Đức Trọng (SN 1979, hiện trú ở thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc), người đã gây ra vụ án nêu trên, thu hồi tài sản trả cho người bị hại. Được biết, đối tượng Trọng cũng đã từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Minh Tâm