1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nghịch tử giết mẹ lĩnh án chung thân

(Dân trí) - Trong cơn tức tối, Linh đã ra tay bóp cổ rồi đâm chết người rứt ruột sinh ra mình. Quãng đời còn lại, hung thủ sẽ phải trả giá cho tội lỗi tày đình ấy.

Ngày 7/8, Tòa sơ thẩm – TAND TPHCM đã đưa ra xét xử, tuyên phạt án tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Văn Linh (SN 1968, quê Bình Thuận, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM) về tội “giết người” và 3 năm tù về tội “cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, tháng 9/2011, Linh từ Bình Thuận vào TPHCM sống chung với bà Q – là mẹ ruột để làm chăm sóc khi bà tuổi cao sức yếu. Đến khoảng 20h ngày 24/3/2012, sau khi đi nhậu cùng đám bạn, Linh bị say nên đón taxi để về nhà mẹ. Do không có tiền, Linh phải nhờ mẹ trả giúp với sự can thiệp của Công an phường.

Bị mẹ la mắng, Linh bỏ đi ngủ khi chẳng biết đất trời là gì. Khoảng một giờ sau, khi men rượu đã tan, Linh lọ mọ đi tìm nước uống. Thấy Linh thức giấc, bà Q. buông lời quở trách. Thay vì làm thinh, Linh lại nổi cơn tức giận.
Nghịch tử giết mẹ lĩnh án chung thân
Nhờ thành khẩn khai báo, ra đầu thú, ăn năn hối cải… Linh bị tuyên án chung thân sau khi gây ra trọng tội

Lao đến chỗ bà mẹ già, Linh kéo bà ngã xuống đất rồi ngồi đè lên người, bóp cổ cho đến khi bà Q. nằm bất động. Hắn lại lấy con dao đâm nhiều nhát vào cổ, thái dương và ngực của bà mẹ già tội nghiệp.

Ra tay xong, hung thủ lấy khăn trùm lên xác mẹ rồi lục lấy 70 nghìn đồng trong túi quần của bà Q. Cầm số tiền ít ỏi trong tay, hắn đi lững thững giữa đêm tối rồi vứt con dao gây án xuống kênh, sau đó ra bến xe để trốn về quê Bình Thuận.

Vẫn còn ám ảnh với tội ác của mình, Linh mang câu chuyện kinh hoàng đó kể lại cho vợ nghe. Biết chồng phạm trọng tội, chị vợ khuyên chồng ra công an đầu thú với hy vọng Linh sẽ thêm được tình tiết giảm nhẹ. Tại cơ quan công an, Linh thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi của mình.

Công Quang