1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tiền Giang:

“Nghịch tử” giết mẹ già rồi phi tang trong đêm

Đứa con bất hiếu dùng dao chém mẹ già tử nạn chỉ vì bị mẹ la mắng. Gây án xong, Triều kéo mẹ già ra bãi đất trống và phi tang.

Đối tượng bị Công an bắt giam là Nguyễn Thế Triều (SN 1983), trú tại xã Tân Trung (huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang) về hành vi “giết người”. Triều bị bắt khẩn cấp khi đang lẩn trốn ở một nhà hàng xóm bỏ hoang gần nhà vào chiều 12/9.

Nạn nhân của vụ án là bà Nguyễn Thị Ngọc Châu (70 tuổi), mẹ đẻ của Nguyễn Thế Triều.

Trước đó, hàng xóm suốt 2 tuần liền không thấy bà Châu, liền báo cho chính quyền địa phương. Tại cơ quan điều tra, Triều khai nhận là mẹ đi lên TP. HCM chơi và không biết địa điểm xác định.

Tại nhà bà Châu, bằng nghiệp vụ cơ quan Công an kiểm tra thấy nhiều dấu hiệu bất thường từ lời khai của Triều. Mọi đồ dùng của bà Châu vẫn chưa được di chuyển, khiến cơ quan điều tra đặt ra nhiều nghi vấn.

Đêm 11/9, lực lượng Công an đã phát hiện một điểm nghi vấn trên nền đất vừa trồng cây xoài lên không được lâu. Nghi là có án mạng, mọi người dùng xẻng đào lên thì phát hiện thi thể của bà Châu dưới gốc cây xoài vừa mới trồng.

Khi bị bắt giữ Triều khai nhận, ngày 29/8, do bị mẹ mắng Triều đã dùng dao chém vào đầu mẹ. Sau khi biết mẹ tử vong, Triều đã dùng xẻng đào hố chôn mẹ xuống nền đất gần nhà để phi tang. Tiếp đó Triều còn trồng một cây xoài lên để qua mặt cơ quan chức năng. Tuy nhiên, tội ác của đứa con bất hiếu đã bị phát giác.

Vụ việc vẫn đang được Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Quốc Huy
Vietnamet