1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghi phạm hiếp, giết nữ sinh sân khấu điện ảnh từng giảng dạy tại Trung tâm Thiết kế đồ họa

(Dân trí) - Theo chị Mai (một học viên từng học tại Trung tâm Thiết kế đồ họa trên đường Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, Hà Nội) kể lại, chị đã có thời gian học và làm việc với đối tượng Tú. Tú từng là giảng viên, giảng dạy tại trung tâm này.

Đối tượng Nguyễn Anh Tú.
Đối tượng Nguyễn Anh Tú.

Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra vụ Nguyễn Anh Tú (SN 1983, trú tại phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội) cưỡng hiếp, sát hại chị Đặng Thị C. T. (SN 1995, sinh viên trường Đại học Sân khấu điện ảnh).

Nạn nhân trong vụ án là nữ sinh trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội tên Đặng Thị Cẩm T. (23 tuổi, trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội)

Trao đổi với PV, chị Trần Phương Mai (26 tuổi, ở Hà Nội) cho biết, chị từng có thời gian học và làm việc tại một Trung tâm thiết kế đồ họa do đối tượng Nguyễn Anh Tú mở trên đường Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, Hà Nội) . Theo chị Mai, trước đây, Tú mở Trung tâm này rồi cũng là người trực tiếp tham gia vào quá trình giảng dạy.

Nạn nhân Đặng Thị Cẩm T.
Nạn nhân Đặng Thị Cẩm T.

Chị Mai kể, cách đây khoảng 3-4 năm, khi còn học năm thứ 3 đại học, chị có tìm đến Trung tâm của Tú học.

“Trong suốt thời gian theo học tại trung tâm của Tú, tôi thấy anh ta là một người khá nhút nhát. Khi nghe tin Tú chính là nghi phạm giết hại nữ sinh trường sân khấu điện ảnh bản thân tôi rất bất ngờ, vì trước đó, trong thời gian giảng dạy tại trung tâm, Tú luôn giữ khoảng cách đối với các học viên nữ, không bao giờ để tay động chạm đến người đối phương” – chị Mai kể lại.

Cũng theo chị Mai, sau khi tốt nghiệp đại học, chị cùng với một cô bạn được Tú liên hệ, mời về Trung tâm làm việc.

“Sau một tháng làm việc, tôi cảm thấy thấy tính cách Tú không ổn nên quyết định nghỉ làm khi chưa nhận một đồng lương nào. Anh ta sống nội tâm, ít nói, thỉnh thoảng hay cáu gắt vô cớ” – chị Mai nhớ lại.

Khi được PV hỏi về hoàn cảnh gia đình đối tượng Nguyễn Anh Tú, chị Mai cho biết, vì có thời gian học và làm việc với Tú nên được biết, mẹ của Tú mất sớm, lớn lên, Tú ra ngoài thuê trọ tự lập, ít về nhà.

Trả lời trên kênh truyền hình ANTV, Nguyễn Anh Tú kể lại chi tiết hành vi gây án của mình. Theo lời Tú, nghi phạm gặp chị T. trước cửa phòng trọ, thấy nữ sinh này xinh xắn nên đã nảy ý đồ cưỡng bức.

Thấy xung quanh không thấy có ai, Tú cầm hòn gạch đập vào đầu nạn nhân, đồng thời bóp cổ ngăn nạn nhân kêu cứu. Tú khống chế nạn nhân đưa vào phòng trọ, thực hiện hành vi cưỡng hiếp mặc cho nạn nhân kêu la và chống cự quyết liệt.

Khi nạn nhân chống cự, Tú dùng viên gạch dưới chân giường đập liên tiếp vào đầu nạn nhân.

“Tôi chỉ muốn đập cho bạn ấy im.” - Tú nói.

Theo lời Tú, sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Tú đắp chăn cho nạn nhân và ôm ngủ đến sáng.

Rạng sáng hôm sau, phát hiện cơ thể cô gái tím ngắt, tay chân cứng, Tú lấy xe máy của nạn nhân rời khỏi hiện trường. Đến trưa, Tú quay lại phòng trọ, mang theo bình xịt phòng và chai rượu.

Tú kể, hắn đã dùng bình xịt để khử mùi căn phòng, lấy rượu xoa khắp người và đổ vào miệng nạn nhân hy vọng làm cơ thể chị T. ấm lên.

Khi biết cô gái đã tử vong, Tú phủ khăn lên thi thể rồi khóa trái cửa phòng, bắt taxi rời khỏi hiện trường. Nghi phạm đến đường Quan Hoa (quận Cầu Giấy), vào một quán uống bia và gọi điện thông báo sự việc cho bố.

“Bố tôi khuyên tôi đi tự thú” - Tú nói.

Trong lúc chờ người thân đưa đi đầu thú, Tú bị cảnh sát tìm ra, bắt giữ.

Trần Thanh