1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghi phạm cướp ngân hàng táo tợn ở Đồng Nai khai gì?

Trung Kiên

(Dân trí) - Nghi phạm 34 tuổi cướp ngân hàng táo tợn ở Đồng Nai khai do kinh doanh gặp khó khăn, nợ nần nhiều, rơi vào cảnh túng quẫn nên lập kế hoạch cướp ngân hàng lấy tiền trả nợ.

Ngày 11/9, sau khi bị bắt, Lê Huy Dũng (34 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ huyện Long Thành) - nghi phạm cướp ngân hàng ở Đồng Nai, khai rằng có gia đình riêng, anh ta từng mở xưởng gỗ để gia công cho một số công ty trên địa bàn huyện Long Thành.

Nghi phạm cướp ngân hàng táo tợn ở Đồng Nai khai gì? - 1

Nghi phạm Lê Huy Dũng (Ảnh: Công an cung cấp).

Hai năm qua, công việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên Dũng nợ nần khá nhiều. Rơi vào cảnh túng quẫn, anh ta nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng lấy tiền trả nợ.

Để thực hiện kế hoạch, 1 tháng trước, Dũng đặt mua trên mạng khẩu súng ngắn. Anh ta khảo sát địa bàn để tránh lọt vào camera trước và sau khi gây án.

Nhiều ngày, Dũng đi dạo quanh huyện Long Thành và khu vực lân cận để tìm và thăm dò hoạt động của các phòng giao dịch. Anh ta sau đó quyết gây án ở phòng giao dịch Tam Phước thuộc Ngân hàng Vietcombank (cổng Khu công nghiệp Tam Phước, phường Tam Phước, TP Biên Hòa).

Dũng khai rằng chọn phòng giao dịch này vì  nằm ngay Quốc lộ 51, thuận đường tẩu thoát về phía khu vực mà anh ta thông thạo đường đi lối lại.

Nghi phạm cướp ngân hàng táo tợn ở Đồng Nai khai gì? - 2

Khẩu súng đối tượng sử dụng đi cướp ngân hàng (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhằm tránh bị nhận dạng khi công an truy xét, trước khi gây án vài giờ, Dũng mặc quần áo đen đến cổng khu công nghiệp Tam Phước quan sát kĩ địa hình lần cuối, dùng bình xịt che biển số, để xe máy đối diện phòng giao dịch.

Thậm chí, anh ta còn cố tình sử dụng tay trái, trong lúc tháo chạy vờ có tật ở chân để đánh lạc hướng công an.

Nghi phạm cướp ngân hàng táo tợn ở Đồng Nai khai gì? - 3

Dũng (vòng tròn đỏ) xông vào cướp ngân hàng (Ảnh: Cắt từ clip).

Khoảng 14h30 ngày 8/9, khi trong phòng giao dịch có nhiều người, Dũng mặc quần áo đen, đội mũ bảo hiểm, mặt che kín đi vào ngồi ở hàng ghế chờ.

Sau một lúc ngồi quan sát, nghi phạm tiến tới quầy giao dịch giơ súng bắn chỉ thiên, sau đó chĩa súng vào một nhân viên ngân hàng uy hiếp buộc người này lấy tiền trong két sắt.

Khi bảo vệ xông vào, Dũng chĩa súng uy hiếp không cho đến gần. Tên cướp đe dọa, buộc nhân viên quầy giao dịch lấy tiền trong két để lên bàn. Nhét đầy tiền vào túi, anh ta chạy về hướng xe máy để sẵn, lẩn trốn tại xã An Phước (huyện Long Thành).

Xác định đây là vụ cướp táo tợn, gây hoang mang trong dư luận, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với một số cục nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành truy bắt.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, do đối tượng có súng nên quá trình truy bắt lực lượng chức năng đã thận trọng, tính toán kế hoạch vây bắt nghi phạm để hắn không kịp phản ứng.

Nghi phạm cướp ngân hàng táo tợn ở Đồng Nai khai gì? - 4

Lê Huy Dũng khai chỗ giấu khẩu súng dùng để cướp ngân hàng (Ảnh: Công an cung cấp).

Tới sáng 11/9, Lê Huy Dũng bị bắt. Anh ta khai vị trí giấu súng, tiền, phương tiện gây án tại nhiều vị trí khác nhau.

Công an tỉnh Đồng Nai khám xét chỗ ở của Dũng, thu giữ súng ngắn dạng rulo, xe máy, cùng số tiền 800 triệu đồng cướp tại ngân hàng.

Cận cảnh vụ cướp ngân hàng táo tợn ở Đồng Nai (Clip: Quay lại màn hình).