1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Nghi can cứa cổ tài xế xe ôm cướp tài sản lấy tiền mua ma túy

(Dân trí) - Không nghề nghiệp ổn định lại sa vào con đường nghiện ngập ma túy, trong cơn “đói” thuốc, đối tượng Ngọ được cho là đã nhắm vào tài xế xe ôm, dùng dao cứa cổ nạn nhân để cướp tài sản.

Đối tượng cắt cổ, cướp xe ôm khai nhận hành vi phạm tội

Chiều 15/7, cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TPHCM và Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp vẫn đang phối hợp ghi lời khai đối tượng Tạ Quang Ngọ (SN 1990, quê Nghệ An). Đây là nghi can gây ra vụ án dùng dao cứa cổ tài xế xe ôm công nghệ, cướp xe máy gây chấn động dư luận.

Nghi can cứa cổ tài xế xe ôm cướp tài sản lấy tiền mua ma túy - 1

CSĐT Công an quận Thủ Đức và đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp tiến hành ghi lời khai của đối tượng.

Tại CQĐT, bước đầu Ngọ khai nhận, bản thân không nghề nghiệp ổn định lại nghiện ma túy nên bị vợ bỏ và luôn trong cảnh túng thiếu. Từ Nghệ An vào phường An Bình (TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thuê nhà trọ gần 2 tháng (nhưng chưa đăng ký tạm trú) để tìm việc làm nhưng chưa được nên chiều 10/7, trong cơn “đói thuốc”, Ngọ nảy sinh ý định cướp tài sản của người hành nghề xe ôm.

Nghi can cứa cổ tài xế xe ôm cướp tài sản lấy tiền mua ma túy - 2
Nghi can cứa cổ tài xế xe ôm cướp tài sản lấy tiền mua ma túy - 3

Nghi can thuật lại quá trình gây án.

 Khoảng gần 17h cùng ngày, Ngọ mang theo con dao rọc giấy, đi bộ từ nhà trọ ra ngã tư đường số 6 – Nguyễn Tri Phương (phường Dĩ An, TX Dĩ An) thì phát hiện ông Đinh Hoàng Mỹ (48 tuổi, quê tỉnh Phú Yên) mặc áo xe ôm công nghệ cao chạy xe máy Sirius ngang qua nên Ngọ kêu lại, yêu cầu chở đến Khu công nghiệp Bình Chiểu.

Khi qua khu vực bãi đất trống vắng vẻ ở hẻm 1100, tỉnh lộ 43, khu phố 1, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức thì Ngọ rút dao, kề vào cổ ông Mỹ cắt từ dưới tai phải ra trước cổ bên phải khiến nạn nhân bị thương chảy máu, mất khả năng kháng cự và nhảy khỏi xe ú ớ kêu cứu.

Ngay sau khi gây án, Ngọ cướp xe máy của nạn nhân tẩu thoát khỏi hiện trường. Đối tượng đã gọi điện cho đối tượng tên Lò (chưa rõ lai lịch, công an đang truy bắt) đến cây xăng trên QL1, thuộc phường Bình Chiểu bán được 6 triệu đồng.

“Sau khi bán được xe, tôi trả nợ người bạn 4 triệu, số tiền còn lại tôi mua ma túy sử dụng rồi bỏ trốn ra thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho đến tối 14/7 thì bị bắt”, đối tượng Ngọ khai nhận.

Đăng Lê