1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An:

Nghi án vợ đổ xăng đốt chồng vì tội mê cờ bạc

(Dân trí) - Bực tức vì chồng ham mê cờ bạc, cá độ đá banh dẫn đến nợ nần chồng chất, bà T. đợi lúc chồng ngủ rồi đổ xăng châm lửa đốt chồng. Hiện chồng bà T. đang được điều trị tích cực tại BV Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.

Tối 7/6, cơ quan điều tra công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra nghi án vợ tưới xăng đốt chồng tại xã Đức Lập Hạ. Hiện bà T. đang ở TPHCM chăm sóc chồng nên cơ quan điều tra sẽ làm việc sau.

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 6/6, tại ấp Đức Hạnh 1, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa xảy ra vụ một người đàn ông bị đốt cháy như ngọn đuốc khiến người dân kinh hãi. Nạn nhân sau đó được xác định là ông Trương Văn V. (45 tuổi, ngụ xã Đức Lập Hạ).

Sau khi sự việc xảy ra, ông V. chạy ra đường hô hoán người dân hỗ trợ dập lửa. Tuy vậy, do ngọn lửa quá lớn nên người dân phải mất khoảng 10 phút để dập lửa.

Hậu quả, ông V. bị bỏng toàn thân và được người dân đưa lên BV Đa khoa Củ Chi (TPHCM) cấp cứu. Do vết thương quá nặng, ông V. được chuyển lên BV Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Theo người dân địa phương, người thiêu sống ông V. chính là bà Châu Thị Ngọc T. (43 tuổi, vợ ông V). Nguyên nhân dẫn đến vụ việc có thể do bà T. tức giận vì ông V. đam mê cờ bạc, thường xuyên cá độ trên mạng dẫn đến nợ nần. Giữa hai người thường xuyên xảy ra cãi vã và bà T. đã nhắc nhở nhiều lần nhưng ông V. không thay đổi.

Ông V. làm nghề chạy xe tải chở hàng, gia đình ông V. từng phải bán xe cùng các tài sản giá trị để trả nợ cho ông V.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Xuân Hinh