1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghi án “đại gia” sát hại vợ rồi tự tử?

Những mâu thuẫn, xích mích trong cuộc sống gia đình ngày càng chồng chất, người chồng "đại gia" được cho là đã nghi ngờ vợ mình ngoại tình và đòi bán nhà chia tài sản nên cùng quẫn, dùng hung khí chém vợ trọng thương, sau đó lên lầu treo cổ tự tử…

Tuy vậy, trao đổi ngắn gọn tại bệnh viện thì người vợ không thừa nhận việc mình ngoại tình là nguồn cơn của vụ án (?!).

Vì đâu nên nỗi

Câu chuyện đầy bi thảm này xảy ra tại căn nhà 3 tầng số 160 Nam Hòa, phường Phước Long A, quận 9, TP Hồ Chí Minh vào chiều 4/6/2015. Lúc đó, khi không gian xung quanh đang khá yên tĩnh thì bỗng nhiên nhiều người nghe tiếng kêu cứu thất thanh của bà Nguyễn Thị Thu T. (46 tuổi) hớt hải chạy ra từ ngôi nhà rồi ngã quỵ với tình trạng máu chảy nhiều trên người.

Một số người dân chạy tới đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời vào nhà xem xét thì phát hiện ông Đinh Thiện M. (49 tuổi, chồng bà T.) đã chết trong tư thế treo cổ trên lầu 3. Bên trong ngôi nhà ba tầng của vợ chồng bà T. có nhiều đồ đạc bị xáo trộn như một vụ giằng co.

Là hàng xóm của vợ chồng bà T. và cũng là một trong những người đến hiện trường đầu tiên, chị L.M vẫn còn sợ hãi cho biết: "Lúc đó tôi đang ăn cơm với gia đình trong nhà thì bỗng nhiên nghe tiếng phụ nữ kêu cứu. Do nghĩ rằng có thể ai đó bị cướp nên tôi chạy ra xem sao. Nhưng khi tới nơi, tôi thấy chị T. người đầy máu, thì thào được mấy câu rồi ngã quỵ xuống đất ngất lịm. Khi đó nhiều người khác cũng chạy ra, mọi người đã hô hoán nhau gọi xe đưa chị ấy đi cấp cứu… Quả thật, nhìn hình ảnh chị ấy lúc đó mà tôi sợ hãi đến ám ảnh".

Cũng như chị M., anh Tường là người bán hàng gần đó kể lại: "Lúc xảy ra sự việc, tôi có nghe hai vợ chồng anh chị ấy cãi nhau rất gay gắt, nhưng tôi không biết nguyên nhân vì việc gì. Tôi là hàng xóm lâu năm ở đây, chuyện vợ chồng cãi nhau thì nhà ai chẳng có. Tôi chỉ nghĩ vợ chồng họ cãi nhau một lúc rồi xong, ai ngờ lại xảy ra cơ sự như vậy. Nhất là khi nghe tiếng kêu cứu, chạy sang thì mọi người mới kinh sợ vì chứng kiến cái kết quá thê thảm, bàng hoàng".

Đề cập đến nguyên nhân của vụ việc thương tâm này, đến lúc này cũng chưa có ai biết rõ nguyên nhân chính xác vì đâu lại xảy ra bi kịch đau lòng đến vậy. Chia sẻ về chuyện này, chị Th., một người thân trong gia đình ông M. nói: "Tôi thực sự không biết nguyên nhân gì khiến anh chị tôi ra nông nỗi ấy. Nhưng dù nguyên nhân gì đi nữa thì nó cũng khiến gia đình tôi vô cùng đau lòng. Bởi ai cũng biết anh chị ấy đã sống với nhau bao nhiêu năm nay, cuộc sống cũng đầm ấm hòa thuận. Anh chị ấy lại rất yêu thương và đùm bọc mọi người trong gia đình. Nhưng chẳng hiểu sao thời gian gần đây, tôi nghe nói hai người họ đã nảy sinh chuyện cãi nhau. Tôi cũng nghe có người bảo rằng anh M. ghen tuông gì đó, nhưng chẳng ai biết thực hư ra sao?".

Bà
T. đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bà T. đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo thông tin từ một số người thân của vợ chồng nạn nhân, ông M. sinh ra tại Biên Hòa. Nhiều năm trước, qua bạn bè giới thiệu, ông gặp và nên duyên cùng bà T.. Hai vợ chồng bà T. đã lần lượt mừng vui đón ba đứa con ra đời. Vốn gia đình hai bên đều không mấy dư dả nên từ khi cưới nhau, ông M. và bà T. đã phải bươn chải rất nhiều việc để mưu sinh. Từ chỗ đi làm thuê, nhờ chăm chỉ và tằn tiện, hai vợ chồng đã tiết kiệm được một số vốn kha khá. Sau đó, vợ chồng bà T. đã mua được một miếng đất khá rẻ.

Vài năm sau, dốc hết số tiền tiết kiệm, hai vợ chồng bà xây nên một căn nhà 4 tầng khang trang, bề thế. Dù vậy, hằng ngày, đôi vợ chồng này vẫn miệt mài cùng nhau làm việc. Họ làm bất kể việc gì, từ buôn bán lặt vặt đến may gia công thuê cho người khác. Tuy nhiên, cách đây 3 năm, ông M. đã tìm ra được một hướng đi mới cho riêng mình.

Theo đó, ông M. quyết định đầu tư trang thiết bị máy móc rồi thuê nhân công lên đến cả chục người để sản xuất mặt hàng nệm mút… Từ hoàn cảnh nghèo khó, vợ chồng ông M. đã dần vươn lên có của ăn của để... Để mở rộng kinh doanh và tạo uy tín trên thị trường, ông M. đã thành lập công ty do mình làm giám đốc và vợ là phó giám đốc. Cứ thế công việc làm ăn kinh doanh ngày càng suôn sẻ và phất lên.

Nói về chuyện này, chị Th. tâm sự: "Vợ chồng anh chị ấy luôn cố gắng làm ăn. Thường thức từ sáng sớm để đi bán hàng, tới khuya mới về. Tôi nhớ ngày mới lấy nhau, hoàn cảnh hai người không khá giả nên mọi thứ anh chị ấy đều phải tự lo. Sau này kinh tế ổn định, vợ chồng anh chị mở tiệm chăn drap gối đệm bán trong nhà, công việc làm ăn khá thuận lợi. Ba đứa con rất ngoan ngoãn, thương yêu ba mẹ".

Người vợ phủ nhận chuyện ngoại tình

Chính sự chăm chỉ, cố gắng làm ăn để thoát nghèo vươn lên làm giàu của vợ chồng ông M. nên nhiều người quý mến, nể phục và thường gọi ông bằng cái tên thân mật là "đại gia" M. Dù có cuộc sống khá giàu có, dư dả, nhưng cặp vợ chồng "đại gia" này lại rất thân thiện và thường hay giúp đỡ người nghèo…

Hạnh phúc gia đình của vợ chồng ông M. tưởng chừng sẽ chẳng có gì thay đổi được, nhưng thời gian kể từ sau Tết đến nay, nhiều người thường thấy ông M. trong tâm trạng buồn phiền, cau có, dù trước đó ông M. vốn là người rất vui vẻ, hoạt bát. Một số bạn bè của ông M. biết được cũng đã tìm cách để hỏi chuyện nhưng ông M. không hề chia sẻ điều gì.

Nhiều
người dân tụ tập và bàn tán khi vụ việc vừa bị phát hiện.

Nhiều người dân tụ tập và bàn tán khi vụ việc vừa bị phát hiện.

"Tôi chơi với M. đã nhiều năm nay nên biết rất rõ chuyện vợ chồng M. rất tốt tính. Riêng M. thì luôn vui vẻ, hiền lành. Khi thấy bạn bỗng dưng khác lạ, tôi có hỏi nhưng M. lại không nói gì. Nếu tôi biết được điều gì đó thì có thể tôi đã cùng bạn bè khuyên nhủ, tâm sự với M., biết đâu sẽ giúp được M. đỡ buồn phiền và suy nghĩ tích cực hơn…", ông C., một người bạn thân của ông M. bộc bạch.

Chính vì kết cục quá đột ngột và bi kịch nên người thân, bạn bè và hàng xóm, ai cũng hết sức bất ngờ, xót xa. Đặc biệt, ba người con của vợ chồng nạn nhân đều gần như suy sụp, không thể chia sẻ gì nhiều trước nỗi đau, mất mát quá lớn của gia đình.

Tuy nhiên, theo anh H., người con trai thứ hai, cho biết: "Mẹ tôi bị thương ở đầu, sau nhiều giờ cấp cứu đã tỉnh và có thể nói chuyện được, nhưng hiện tại mẹ tôi vẫn đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Trước khi sự việc xảy ra, gia đình tôi có rao bán căn nhà nhưng bây giờ có lẽ việc này sẽ dừng lại. Còn nguyên nhân chính xác dẫn đến sự việc thì đến giờ cũng không ai biết do đâu. Buổi chiều hôm xảy ra sự việc đau lòng với ba mẹ tôi, ba anh em tôi đều không có ở nhà nên không thể biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Lúc này do quá đau đớn và buồn nên chúng tôi cũng chỉ cầu mong cho ba tôi ra đi thanh thản. Còn mẹ tôi nhanh chóng hồi phục, khỏe lại".

Gia
đình và người thân tổ chức hậu sự cho ông M.

Gia đình và người thân tổ chức hậu sự cho ông M.

Theo tìm hiểu thêm của chúng tôi, bà T. là vợ sau của ông M. (ông M. đã từng có một đời vợ trước và có một người con với người vợ này). Thời gian gần đây, hai người thường xuyên xảy ra xích mích, cãi vã. Nhiều lần bà T. đã yêu cầu phải nhanh chóng ly hôn và phân chia tài sản.

Dù ông M. kiên quyết không đồng ý nhưng bà T. vẫn không thay đổi ý định. Bất chấp sự ngăn cản của chồng, bà T. vẫn treo biển "Bán nhà" trước cổng. Buổi sáng hôm 4/6, có người đã đến đặt cọc tiền mua căn nhà thì đến chiều sự việc đau lòng xảy ra. Nhiều người thân trong gia đình ông M. cho rằng, có khả năng ông M. đã gây thương tích cho bà T. rồi tự tử.

Hôm chúng tôi vào Bệnh viện Chợ Rẫy tìm gặp bà T. hiện đang điều trị tại đây để tìm hiểu thêm thông tin, bà T. còn khá yếu nhưng đã có thể trò chuyện được. Dù vậy, bà chỉ chia sẻ ngắn gọn rằng, bà không ngoại tình như nhiều người bàn tán và hôm xảy ra sự việc bà cũng không rõ mọi chuyện ra sao vì lúc đó bà bị bất tỉnh và đến khi tỉnh lại thì mọi việc đã xảy ra như đã đề cập (?).

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ. Tuy nhiên, trong vụ án đầy bi kịch này, dù là nguyên nhân gì đi nữa thì cách hành xử của những người trong cuộc cũng đầy tiêu cực, đã để lại những hậu quả thật đau xót, gây đau thương cho người thân, gia đình.

Theo Ánh Xuân

Cảnh sát toàn cầu