1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ngày tàn của người đàn bà từng có... bao tải tiền trong nhà

Những ngày có cả bao tải tiền chất đống trong nhà, sang chảnh trên se sang, bà trùm tín dụng đen vùng đất Hà Đông- Nguyễn Thị Dậu không thể ngờ rằng chuỗi ngày còn lại của cuộc đời sẽ phải gắn bó với những bức tường lạnh lẽo.

Nguyễn Thị Dậu trước tòa.
Nguyễn Thị Dậu trước tòa.

Chiều 14/7, Nguyễn Thị Dậu (SN 1963, trú ở phố Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội) đã phải nhận mức án tù chung thân về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” do TAND Hà Nội tuyên. Nhận bản án nghiêm khắc này của pháp luật, người phụ nữ đã ở nửa dốc bên kia cuộc đời tỏ ra khá bình thản bởi bản thân bị cáo này biết rằng với hành vi phạm tội đã gây ra khó có thể có bản án nhẹ hơn dành mình.

Kẻ phạm tội đã phải nhận án, nhưng điều đó không đủ để an ủi những bị hại của nữ đại gia đình đám một thời ở đất Hà Đông, Hà Nội bởi khoản tiền lên đến gần trăm tỉ đồng mà họ đã lỡ trao về tay nữ quái này.

Cáo buộc của cơ quan bảo vệ pháp luật cho thấy từ tháng 8 đến tháng 9/2011 lấy lý do cần vốn để kinh doanh bất động sản Dậu đã vay tiền của 4 bị hại ở Hà Đông. Cụ thể: chị Nguyễn Hồng Minh 300 triệu đồng, chị Hoàng Ánh Tuyết hơn 1,5 tỷ đồng, chị Trần Thị Lê 4,8 tỷ đồng và chị Hoàng Ánh Tuyết 14 tỷ đồng. Ngoài ra, Dậu còn vay mượn tiền vàng của 30 bị hại khác với số tiền lên đến 82 tỷ đồng và nói dối rằng để đầu tư kinh doanh bất động sản.

Thực tế, Dậu không vay tiền để kinh doanh bất động sản mà lại đem cho người khác vay với lãi suất từ 9 – 15%/tháng để hưởng tiền chênh lệch. Trong đó bị cáo Dậu đã sử dụng 54 tỷ cho vay và 30 tỷ đồng còn lại, bị cáo dùng vào việc chi trả lãi suất hàng ngày cho các bị hại.

Để mọi người tin tưởng giao tiền, Dậu đã nhờ một số người quen lập giấy tờ giả là nhà đầu tư cấp cao tại huyện Hoài Đức rồi luôn miệng nói rằng chung chi trong việc buôn bán bất động sản sẽ cho các “chủ nợ” có được nguồn thu nhập khủng.

Do hám lời nên hầu hết trong vòng 2 năm hoạt động “tín dụng đen” Dậu không bị các “chủ nợ” ráo riết đến đòi nợ vì đã “luân hồi” trả lãi suất đầy đủ. Đến khi không còn khả năng thanh toán, Dậu thẳng thừng mời các chủ nợ đến nhà tuyên bố “phá sản”, rồi bỏ trốn.

Tại tòa, HĐXX xác định hành vi của Dậu là đặc biệt nghiêm trọng vì chiếm đoạt số tiền rất lớn nên đã quyết định xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Dậu tù chung thân theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố. Trước đó, cuối năm 2013, TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo ra xét xử theo tội danh trên và cũng đã áp dụng hình phạt tù chung thân. TAND Tối cao đã tuyên hủy bản án sơ thẩm đó để điều tra, xét xử lại từ đầu do một số thiếu sót về trình tự, thủ tục giải quyết vụ án.

Theo Hà Châu

Gia đình và Xã hội