1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Nạn nhân vụ nổ lớn trước quán cà phê phải cắt bỏ một chân

(Dân trí) - Dù được người dân đưa đến viện cấp cứu khá sớm nhưng vết thương do vụ nổ trước quán cà phê gây ra quá nghiêm trọng nên chị Thoa phải cắt bỏ một chân.

Hiện trường vụ nổ khiến chị Thoa vĩnh viễn mất đi một chân.
Hiện trường vụ nổ khiến chị Thoa vĩnh viễn mất đi một chân.

Sáng 4/5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra, làm rõ vụ nổ xảy ra tại căn nhà nằm mặt tiền quốc lộ 1A được dùng làm nơi bán cà phê khiến Đỗ Thị Thoa (37 tuổi, quê Bình Định, chủ quán cà phê) bị thương nặng và phải cắt bỏ một chân.

Bước đầu, cơ quan điều tra ghi nhận hiện trường của vụ nổ có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Cánh cửa cuốn bằng sắt bị hất tung, dưới nền nhà có một lỗ khoét sâu khoảng 12cm, trong nhà chị Thoa nhiều vật dụng bị sức công phá của vụ nổ làm hư hỏng.

Nhiều nghi vấn được đặt ra, cho rằng đây là một vụ cài mìn tự chế để trả thù cá nhân. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại cơ quan CSĐT vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng.

Người dân địa phương cho biết, chị Thoa thuê mặt bằng mở quán cà phê được khoảng 5 năm nay và sống cùng 3 người con. Hầu hết mọi người đều đánh giá chị Thoa sống hiền lành, hòa nhã với mọi những nhà xung quanh. Việc chị Thoa gặp nạn và phải cắt bỏ mất một chân khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót.

Trước đó, vào sáng 28/4, người dân sinh sống tại khu vực giáp ranh giữa thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương và quận Thủ Đức, TPHCM) giật thót mình khi nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ quán cà phê do chị Đỗ Thị Thoa. Khi mọi người túa ra ngoài kiểm tra thì kinh hoàng phát hiện chị Thoa nằm gục bên vũng máu.

Chị Thoa được người dân đưa đến bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu. Tuy nhiên, dó thương tích nặng nên nạn nhân sau khi sơ cứu được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Tại đây các bác sĩ đã phẫu thuật, cắt bỏ một chân của chị Thoa do bên chân ngày đã bị phá nát, không thể giữ lại.

Trung Kiên