1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam

Nam thanh niên “ngáo đá” cầm côn 3 khúc lao khỏi taxi đang chạy

(Dân trí) - Khi chiếc xe taxi đi gần đến khu vực tổ công tác 141 làm nhiệm vụ, Cường đột nhiên mở cửa xe, ôm túi xách lao ra ngoài.

Khoảng 21h20 ngày 29/8, tổ công tác Y2/141/CAHN làm nhiệm vụ tại nút giao thông Phạm Ngọc Thạch - Xã Đàn phát hiện một chiếc xe taxi BKS 29A-127.63 chở 2 nam, 1 nữ đang đi bình thường thì một thanh niên ngồi trong xe mở cửa, ôm túi xách lao vội ra ngoài.
 
Đối tượng Cường cùng tang vật bị thu giữ.
Đối tượng Cường cùng tang vật bị thu giữ.

Ngay lập tức, chỉ huy tổ Y2 tổ chức đội hình chặn giữ chiếc xe và truy bắt nam thanh niên có dấu hiệu bất thường trên. Chạy được khoảng 20m, nam thanh niên bị lực lượng trinh sát hóa trang chặn được. Khi cảnh sát yêu cầu nam thanh niên này về chốt để kiểm tra, thay vì chấp hành, anh ta đã dùng tay đấm thẳng vào mặt một chiến sỹ cảnh sát hình sự.

Trước hành vi manh động của đối tượng, lực lượng trinh sát đã khống chế và áp giải người này về chốt kiểm tra. Tại đây, tổ công tác phát hiện trong túi xách màu trắng của đối tượng mang theo có một côn 3 khúc, một bình xịt hơi cay.

Nam thanh niên nhanh chóng được làm rõ là Nguyễn Quang Cường (SN 1978, trú tại Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Cường khai nhận, từng có 3 tiền án về các tội “cố ý gây thương tích” năm 1995, bị tuyên phạt 35 tháng tù; 1 tiền án “cướp” và một tiền án “trộm cắp tài sản” vào năm 1998.

Thời điểm bị lực lượng 141 bắt giữ, Cường có biểu hiện “ngáo đá”, người liên tục co giật, mắt trợn ngược, hàm răng nghiến lại và mắt lờ đờ. Theo Cường khai nhận, số hung khí trên Cường chỉ mang đi “chơi”, chứ không dùng vào việc gì.

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an phường Phương Liên để xử lý theo pháp luật.

Tiến Nguyên