1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nam sinh hiếp giết bé gái 10 tuổi có sở thích bệnh hoạn

Năm học lớp 6, Phạm Văn Lên (18 tuổi, kẻ giết người và hiếp dâm trẻ em) có hành vi bất thường đó là hay lấy trộm nội y của hàng xóm mang về nhà. Gia đình phát hiện đã la rầy và tìm thầy chữa trị đến nay đã dứt. Việc Lên gây án khiến gia đình nghe như sét đánh…

Ngày 20-2, Đại tá Phạm Văn Ngân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, Thủ trưởng cơ quan CSĐT đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự "giết người và hiếp dâm trẻ em" xảy ra tại ấp Vĩnh Lợi (xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn).

Cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Lên (18 tuổi, ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) để điều tra về hai hành vi trên. Nghi phạm khai nhận đã sát hại bé gái, dùng vũ lực cưỡng hiếp nạn nhân trong vườn măng cụt rồi dìm xác xuống mương nước phi tang.

Thi thể bé gái dưới mương nước

Nạn nhân bị dìm dưới mương nước. Đôi dép của nạn nhân cùng khăn quàng học sinh cũng được tìm thấy gần đó. Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Trà Ôn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ và lấy lời khai những nhân chứng phát hiện vụ việc.

Qua xác minh, nạn nhân là cháu Phạm Thị Yến Ngọc (10 tuổi, ngụ xã Trà Côn), có nhà cách hiện trường khoảng vài trăm mét. Theo gia đình, buổi chiều hôm đó, gia đình chờ mãi nhưng không thấy bé Ngọc về nhà như mọi khi. Người nhà tổ chức đi tìm kiếm, hỏi thăm giáo viên, bạn bè thì đều được xác nhận bé Ngọc đã về từ ban chiều.

Chủ quán nước gần hiện trường cho biết thêm: khoảng 17h chiều, bà nhìn thấy bé Ngọc đi học về ngang qua con đường vắng gần quán nước. Khoảng gần hai giờ đồng hồ sau, nghe hàng xóm xôn xao việc phát hiện thi thể nạn nhân đã khiến gia đình rất bàng hoàng đau xót.

Buổi chiều trước khi phát hiện thi thể bé Ngọc, có một nam học sinh lớp 12 ngụ cùng xã với nạn nhân ghé quán nước rất sớm. Sau đó, thanh niên này ra con đường vắng chờ ai đó. Khoảng một lúc sau, thanh niên này quay lại quán với bộ dạng ướt sũng, trên tay cầm chiếc áo dính bùn nên xin chủ quán ra phía sau rửa ráy và giặt áo. Nghi ngờ nam sinh này có liên quan đến vụ án nên chủ quán nước đã trình báo toàn bộ sự việc cho cán bộ lấy lời khai tại hiện trường.

Chân dung thủ phạm gây án.
Chân dung thủ phạm gây án.

Cơ quan Công an xác định nam sinh trên là Phạm Văn Lên (18 tuổi, ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn). Tại cơ quan điều tra, Lên đã khai nhận tội. Buổi chiều hôm đó đã ngồi chờ bé Ngọc đi học về. Khi nạn nhân đi ngang qua con đường vắng, Lên đã chặn đầu rồi kéo vào vườn măng cụt.

Nạn nhân chống cự, Lên bóp cổ rồi dùng vũ lực cưỡng hiếp. Gây án xong, Lên lo sợ hành vi sẽ bị phát hiện nên dìm xác nạn nhân xuống mương nước. Sau đó, Lên quay lại quán nước giặt áo rồi về nhà ăn cơm như chưa có việc gì xảy ra, cho đến khi bị cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt khẩn cấp.

"Lên thường hay "cúp tiết" về sớm rồi ghé quán nước của tôi nằm võng. Mỗi lần đến quán, nhìn nó chẳng có sức sống, nằm thở dài và than mệt một mình. Hôm xảy ra vụ án, nó đến rất sớm rồi ra đầu lộ chờ ai đó. Khi nó quay lại với bộ dạng ướt sũng, áo lấm lem bùn đất thì tôi có hỏi là "mày đánh nhau hả". Nó trả lời không, rồi ra sau giặt áo. Đến tối, hàng xóm nói lại có bé gái bị sát hại thì vợ chồng tôi nghi nó liền", chủ quán nước gần hiện trường kể lại.

Thủ phạm đã bước qua tuổi 18

Đại tá Phạm Văn Ngân - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, sau khi củng cố chứng cứ, hồ sơ, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, chứ chưa khởi tố bị can. Theo cung cấp của gia đình, từ chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu (chưa có giấy khai sinh), Lên sinh ngày 24-1-1999, tức đã đủ 18 tuổi, một tháng 13 ngày (tính đến thời điểm xảy ra vụ án).

"Hiện cơ quan điều tra đang trích lục các giấy tờ cần thiết để xác định chính xác độ tuổi của nghi phạm. Nếu cần thiết, cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định để xác định chính xác độ tuổi của nghi phạm để có căn cứ xử lý theo đúng trình tự, quy định pháp luật". Cũng theo Đại tá Ngân, đây là trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Trong trường hợp này, nghi phạm nếu đủ 18 tuổi thì định khung hình phạt cao nhất của hai hành vi "giết người và hiếp dâm trẻ em" là tử hình.

Tin Lên bị bắt về việc gây án giết người và hiếp dâm trẻ em đã khiến người dân xã Vĩnh Xuân và Trà Côn bàng hoàng. Hàng ngày, thanh niên này được đánh giá khá hiền lành, sau giờ học còn tranh thủ đi hái rau, bắt ốc bán kiếm tiền phụ giúp gia đình. Cháu Ngọc là con gái út trong gia đình và đang học lớp 4. Cô bé được thầy cô, bạn bè đánh giá là chăm ngoan và có học lực khá giỏi.

"Chiều hôm đó, chờ mãi không thấy con bé về nên ai cũng sốt ruột. Gia đình tìm kiếm không kết quả nên linh tính có chuyện chẳng lành xảy ra. Lúc đó, ai cũng hy vọng là cháu ham chơi chỗ nào chứ không nghĩ đến chuyện bị giết hại", người thân của bé gái nghẹn ngào. Ông Nguyễn Tùng Phú, trưởng ấp Bang Chang, nơi nghi phạm cư trú cho biết: việc nam sinh này gây ra vụ án chấn động khiến gia đình bị sốc mà nhiều hàng xóm, bạn bè cũng bàng hoàng.

Tiếp xúc với phóng viên, bà Nguyễn Thị Hồng Luyến (40 tuổi, mẹ của Lên) khóc, kể: "Hôm đó, Lên về nhà vẫn ăn cơm bình thường và không có biểu hiện bất thường nào. Khi lực lượng Công an đến nhà thông báo, thực hiện lệnh bắt, ai cũng bị sốc. Ngày thường, nó hiền lành". Theo gia đình, năm học lớp 6, Lên có hành vi bất thường đó là hay lấy trộm nội y của hàng xóm mang về nhà. Gia đình phát hiện đã la rầy và tìm thầy chữa trị đến nay đã dứt. Việc Lên gây án khiến gia đình nghe như sét đánh.

Chiều 18-2, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã thưởng nóng cho tập thể Công an xã Vĩnh Xuân, với số tiền là 5 triệu đồng và tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 10 cá nhân là cán bộ chiến sỹ của Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự, Công huyện Trà Ôn, Công an viên xã Vĩnh Xuân và người dân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá, cung cấp thông tin bắt giữ thủ phạm. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long, vụ án nhanh chóng được khám phá đã góp phần tạo niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Theo Văn Vĩnh

An ninh thế giới