1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Một thiếu nữ mất tích bí ẩn?

(Dân trí) - Đang tá hoả đi tìm người, vợ chồng ông Nở bất ngờ nhận được cuộc điện thoại với giọng vội vã của con gái thông báo việc mình bị một phụ nữ dụ dỗ xuống Bà Rịa – Vũng Tàu rồi cúp máy.

Chiều 22/7, công an xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh) tiếp nhận trình báo của ông Phạm Văn Nở (69 tuổi, người địa phương) về việc con gái ông bị mất tích là Lê Ngọc Châu (16 tuổi, học sinh lớp 6, trung tâm giáo dục tình thương trên địa bàn xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh).

Theo tường trình của ông Nở, sáng 20/7, Châu xin tiền đi sửa điện thoại ở một tiệm gần nhà nhưng đến chiều không thấy về, gọi điện thoại cũng không được nên vợ chồng ông tá hoả đi tìm. Dò hỏi tất cả bạn bè của Châu và tìm đến những nhà người quen nhưng cũng không có tung tích của em, chiếc xe đạp Châu đi được tìm thấy gửi tại nhà một bạn học chung lớp.

Đến chiều tối cùng ngày, ông Nở nhận được cuộc điện thoại từ số máy của con gái với giọng gấp gáp, qua điện thoại Châu cho biết mình bị một phụ nữ dụ dỗ bắt cóc xuống tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, sau đó cuộc điện thoại bị ngắt giữa chừng.

Từ khi con gái mất tích, vợ chồng ông Nở như ngồi trên đống lửa
Từ khi con gái mất tích, vợ chồng ông Nở như ngồi trên đống lửa

Sau 3 ngày Châu mất tích khỏi địa phương, ông Nở cùng vợ đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Hiện tại, số điện thoại của Châu sử dụng không thể liên lạc được. “Nó cao khoảng 1m58, dáng người gầy, khi đi mặc áo thun và quần đen, áo khoác trắng” – Ông Nở mô tả.

Qua tìm hiểu, gia đình ông Nở khá khó khăn đang ở tại căn phòng trọ đơn sơ được thuê với giá 200.000 đồng/tháng. Nguồn thu nhập của cả gia đình chỉ là 50 ngàn đồng tiền công của bà Lan (vợ ông Nở) đi làm mướn mỗi ngày.

Hiện công an xã Lê Minh Xuân đang phối hợp với công an huyện Bình Chánh làm rõ vụ việc.

Trung Kiên