1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Một học sinh lớp 5 nghi bị bắt cóc vào giờ tan trường

(Dân trí) - Bị kẻ lạ mặt dụ dỗ cho ăn kẹo singum, em T. bị đối tượng này đưa ra khỏi trường chở đi bằng xe máy. May mắn khi chiếc xe dừng đèn đỏ, T. sực tỉnh nhảy xuống bỏ chạy và được bảo vệ một khách sạn “giải cứu”.

Khi dư luận đang rúng động, hoang mang về vụ một học sinh trường nghề bị bạn mình đánh thuốc mê, bỏ vào bao quăng xuống sông phi tang rồi tống tiền gia đình và xung quanh việc tiếp nhận, xử lý thông tin tố giác của lực lượng công an địa phương thì một vụ nghi án bắt cóc học sinh khác lại xảy ra. Nạn nhân lần này là em Nguyễn Huỳnh A.T. (Học sinh lớp 5 Trường tiểu học Kỳ Đồng, đóng tại phường 9, quận 3).

Trường tiểu học Kỳ Đồng nơi xảy ra vụ học sinh lớp 5 nghi bị bắt cóc
Trường tiểu học Kỳ Đồng nơi xảy ra vụ học sinh lớp 5 nghi bị bắt cóc

Ông Lê Thanh Long - Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Kỳ Đồng xác nhận với báo chí có xảy ra vụ bé T. bị người lạ nghi bắt cóc đưa ra ngoài. Cụ thể, khoảng 16h15, chiều 5/3, trong lúc chờ phụ huynh đến đón về T. xin phép bảo mẫu ra ngoài đi vệ sinh. 15 phút sau, mẹ của T. tìm đến trường đón con về thì bảo mẫu cho biết T. ra ngoài đi vệ sinh và đang bỏ lại cặp xách trong lớp học. Ngay sau đó, mẹ của T. đi ra nhà vệ sinh tìm kiếm nhưng không thấy con mình đâu. Nghi có chuyện bất thường, nhà trường và phụ huynh chia nhau đi tìm kiếm khắp trường nhưng không thấy T.

Đến 18h30 cùng ngày, khi đang viết trình báo, một số điện thoại lạ gọi đến cho mẹ bé T. Bắt máy, người mẹ đã bật khóc khi nhận ra giọng nói của con trai mình. Qua cuộc nói chuyện chị biết được T. đang đứng ở trước cổng khách sạn Rạng Đông (nằm trên đường CMT8 (quận 1). Ngay lập tức mọi người chạy đến đón T. về trong niềm vui vỡ òa.

Ông Đỗ Hữu Hạnh (47 tuổi, bảo vệ khách sạn Rạng Đông) cho biết: Chiều 5/3, ông và nhiều bảo vệ khác đang làm việc tại đây phát hiện bé trai khoảng 12 tuổi, bụ bẫm, có khuôn mặt rất dễ thương chạy đến trước cổng khách sạn khóc lớn. Thấy vậy, hai đồng nghiệp của tôi đã hỏi địa chỉ nhà cháu ở đâu và bảo cháu đưa số điện thoại của người thân đến đón về. Nhiều người chạy đến đây, tôi thấy người mẹ ôm ghì lấy con trai khóc nức nở” – Ông Hạnh nhớ lại.

Theo lời T. kể lại với gai đình và thầy cô: “Khi đi vệ sinh thì có một người đàn ông đến sát bên dụ T. ăn kẹo singum, ăn xong T. mơ màng và bị người này đưa đi. Khi di chuyển đến khu vực gần khách sạn Rạng Đông thì T. phát hiện mình bị người lạ chở đi nên đã nhảy khỏi xe tháo chạy đến khu vực trước khách sạn khách Rạng Đông và được hai bảo vệ đang chốt trực giúp liên lạc, báo lại với gia đình”.

Trường tiểu học Kỳ Đồng nơi xảy ra vụ học sinh lớp 5 nghi bị bắt cóc
Khu vực em T. sực tỉnh nhảy xuống khỏi xe của đối tượng lạ mặt và được bảo vệ một khách sạn giúp liên lạc với gia đình

Liên quan đến vụ việc này, ông Lê Thanh Long- Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Kỳ Đồng cho rằng, việc T. bị kẻ gian trà trộn vào chở đi là một sự cố ngoài ý muốn. Sau khi sự việc xảy lãnh đạo Phòng giáo dục quận 3 đã chỉ đạo nhà trường khai báo sự việc, yêu cầu nhà trường cần tăng cường cảnh giác và  giám sát, tổ chức việc giao trả học sinh nhằm tránh xảy ra những trường hợp tương tự.

Hiện phía Trường tiểu học Kỳ Đồng đã tổ chức sinh hoạt và kể lại sự việc trên với toàn thể học sinh đồng thời lưu ý các em không đi theo người lạ. Bên cạnh đó, tăng cường thêm lực lượng bảo mẫu có mặt tại các lớp vào giờ tan trường mỗi ngày.

Vụ em T. bị kẻ gian đột nhập vào trường cho ăn singum nghi có chất gây mê làm nhiều phụ huynh hoàng mang, lo lắng. Do tính chất nghiêm trọng, nguy hiểm nên phụ huynh em T. và nhà trường đã trình báo đến công an phường 9 (quận 3) vào tối 5/3 để truy tìm nghi phạm. Tuy nhiên, dù đã 9 ngày trôi qua nhưng hồ sơ vụ việc vẫn chưa được chuyển lên công an quận 3. Khi trinh sát công an quận 3 nắm địa bàn yêu cầu công an phường cung cấp hồ sơ để báo về ban chỉ huy công an quận.

Theo phía công an phường 9, người cầm hồ sơ là chiến sĩ tên Đào Xuân Th. hiện đang đi học ở Thủ Đức. Liên lạc qua điện thoại chiến sĩ Th. cho biết hồ sơ đang để ở phường, tuy nhiên khi trinh sát phụ trách địa bàn và chiến sĩ công an phường phụ trách tiếp dân tiếp tục tìm kiếm nhưng vẫn... không thấy!

Từ những chuyện này khiến dư luận không khỏi lo ngại về vấn đề tiếp nhận và xử lý trình báo của người dân khi mà vụ bắt cóc tống tiền rồi giết người dã man làm nam sinh Lưu Vĩnh Đạt (18 tuổi, ngụ quận Bình Tân) chết thảm. Trước vụ án nghiêm trọng này, ngày 12/3 Văn phòng Chính phủ có công văn số 1633/VPCP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ.

Công văn nêu rõ: “Giao cho Bộ công an chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, sớm đưa thủ phạm ra xét xử trước pháp luật. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an phải kiểm tra, xác minh về việc báo chí phản ánh công an vào cuộc chậm chạp, thiếu nhiệt tình dẫn đến gia đình nạn nhân bức xúc. Nếu đúng như báo chí phản ánh thì phải kiểm điểm, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về vụ án trên và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ”.

Trung Kiên