1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Một cái chết nhiều bí ẩn

(Dân trí) - Xác của chị Hường được phát hiện ngay trong buồng nhà, gần đó có một chai thuốc diệt cỏ. Tuy nhiên, theo nhiều người, cái chết của chị Hường có nhiều uẩn khúc vì trước đó, nạn nhân đã có mâu thuẫn với em dâu.

13 giờ ngày 17/10, chị Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1980, làm ruộng, ở thôn Lỗ Giao, xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội) cùng chồng sang nhà cậu ruột ở cùng thôn để giải quyết việc gia đình. Sau đó chị Hường về nhà trước.

 

Một lúc sau, gia đình phát hiện chị Hường bị mê man bất tỉnh trong buồng nhà mình, trong buồng có một chai thuốc diệt cỏ. Gia đình đưa chị Hường đến bệnh viện Đông Anh và bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, đến 13 giờ ngày 18/10, chị Hường chết.

 

Gia đình đã đưa xác chị Hường về nhà. Qua tìm hiểu được biết cách đây mấy ngày, chị Hường có mâu thuẫn với em dâu là chị Nguyễn Thị Mến (sinh năm 1984) về nhà ở. Lúc đó, chị Hường đã dùng kim tiêm đâm vào vai chị Mến.

 

Công an và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh đang xác minh, giải quyết.           

 

LH