1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Mẹ kế bán con riêng của chồng sang Trung Quốc với giá 20 triệu

(Dân trí) - Đứng trước vành móng ngựa, không ít lần bị cáo Lô Thị Lý đưa tay quệt nước mắt. Khi đàn con ùa cả lên vành móng ngựa để gần mẹ hơn, Lý bật khóc nức nở. Bị cáo có mặt ở đây vì đã tham gia lừa bán con riêng của chồng sang Trung Quốc.

Từ phải qua trái: Lô Thị Lý, Vang Thị Hương và Sầm Thị Hiền trước vành móng ngựa.
Từ phải qua trái: Lô Thị Lý, Vang Thị Hương và Sầm Thị Hiền trước vành móng ngựa.

Sau khi người chồng đầu qua đời, Lô Thị Lý (SN 1965, xã Châu Hoàn, Quỳ Châu, Nghệ An) tái giá với ông Vang Xuân Quy – người đàn ông đã có một đời vợ và có con riêng. Ngoài 3 đứa con riêng với chồng trước, Ly có thêm 2 đứa con chung với người chồng thứ 2. Ông Quy có 2 đứa con riêng với người vợ trước, trong đó chị Vang Thị Duyên (SN 1975).

Trong bản có Vang Thị Hương (SN 1981). Hương lại quen biết với Sầm Thị Hiền (SN 1965, trú tại xã Quang Phong, Quế Phong, Nghệ An). Hiền lại quen biết với Sầm Thị Hồng (trú cùng xã, hiện lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc). Hồng nhờ Hiền tìm phụ nữ đưa sang bán cho đàn ông Trung Quốc làm vợ. Người nào đồng ý đi thì trả 40 triệu, nếu Hiền mặc cả được thấp hơn thì số tiền dôi ra sẽ thuộc về mình.

Hiền rủ Hương thuyết phục bà Lý đưa Duyên đi lấy chồng Trung Quốc. Bà Lý đồng ý đưa con riêng của chồng đi Trung Quốc với giá 20 triệu đồng.

Các con của bị cáo Lý ùa cả lên vành móng ngựa để được gần với mẹ hơn.
Các con của bị cáo Lý ùa cả lên vành móng ngựa để được gần với mẹ hơn.

Ban đầu Hương nói với Duyên là đi Quỳ Hợp rửa bát, làm cỏ mía thuê nhưng sau đó Hiền lại tỷ tê rủ đi Trung Quốc lấy chồng để có cuộc sống an nhàn, sung sướng. Hương đồng ý đi Trung Quốc.

Với sự giúp đỡ của Lô Thị Lý và Vang Thị Hương, ngày 16/7/2015, Sầm Thị Hiền đón xe khách đưa Duyên đi Móng Cái (Quảng Ninh) rồi gọi điện cho Sầm Thị Hồng cho người đến đón đưa sang Trung Quốc. Sau khi sang Trung Quốc, Hồng tổ chức cho nhiều đàn ông gặp mặt nhưng do Duyên không đủ tiêu chuẩn của họ nên không ai mua.

Trong khi đó, sau khi Duyên biến mất khỏi nhà, ông Vang Xuân Quy tổ chức người đi tìm. Khi biết con gái đã bị vợ và Hương, Hiền lừa bán sang Trung Quốc, ông Quy làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng. Lo sợ bị công an bắt, Hương và Hiền tìm cách đưa Duyên về. Ngày 5/8/2015, các bị cáo đã đưa chị Duyên về giao cho ông Quý. Hai ngày sau, Hiền, Hương và Lý bị công an bắt giữ.

Chị Duyên vắng mặt nên ủy quyền cho ông Vang Xuân Quy đại diện cho mình tham gia phiên tòa. Do con gái vẫn an toàn trở về nên ông Quy cũng mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho vợ để sớm trở về phụ mình nuôi con. Ông cũng không đề nghị các bị cáo phải bồi thường số tiền tổ chức tìm kiếm con gái mình. Trước tình nghĩa người chồng, bà Lý nhiều lần gạt nước mắt.

Người mẹ kế bán con riêng của chồng bật khóc tại tòa.
Người mẹ kế bán con riêng của chồng bật khóc tại tòa.

Tòa nghị án, Lý, Hiền và Hương được đưa về hàng ghế dành cho các bị cáo. Các con riêng, con chung của bà Lý với ông Quy ùa lên vành móng ngựa để gần mẹ hơn. Lô Thị Lý nước mắt giàn dụa khi các con dặn dò giữ gìn sức khỏe, cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về. Ông Vang Xuân Quy cũng cố gắng lại gần vợ, tặc lưỡi: “Dại dột quá…”!

HĐXX nhận định, trong vụ án này các bị cáo có phần hạn chế về nhận thức pháp luật, nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, sau khi đưa chị Duyên sang Trung Quốc đã tự tìm và đưa về… Đây là những tình tiết để áp dụng giảm nhẹ hình phạt theo quy định của pháp luật. Phân hóa vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Sầm Thị Hiền 36 tháng tù, Vang Thị Hương 30 tháng tù, Lô Thị Lý 24 tháng tù về tội buôn bán người. Các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho nạn nhân 8 triệu đồng.

Phiên tòa kết thúc, Lô Thị Lý và đồng bọn được dẫn giải ra xe về trại. Chồng Lý và đàn con líu ríu bước theo dặn dò. Người đàn bà bán con riêng của chồng lầm lũi bước đi cùng hai hàng nước mắt nhòe nhoẹt.

                                                                           Hoàng Lam

Mẹ kế bán con riêng của chồng sang Trung Quốc với giá 20 triệu - 4