1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Mâu thuẫn trong lúc chơi bài uống rượu, đánh bạn tử vong

(Dân trí) - Trong lúc chơi bài uống rượu, giữa Thuộc và Chứng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc Thuộc ra tay đánh bạn tử vong.

Sáng ngày 10/8, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thuộc (ngụ xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, sáng ngày 8/8, Nguyễn Văn Chứng (SN 1987, ngụ cùng địa phương) đến nhà người bạn tên Trần Văn Tặng (anh ruột của Thuộc) để phụ giúp gia đình anh Tặng sửa lại cống thoát nước của đầm tôm. Khi làm xong, vào buổi chiều cùng ngày, anh Tặng có tổ chức tiệc nhậu tại nhà và mời những người phụ giúp gia đình mình đến chung vui, trong đó có Thuộc.

Đến khoảng 19h cùng ngày, mọi người tổ chức đánh bài với hình thức ai thua phải uống rượu. Trong lúc đánh bài, giữa Thuộc và Chứng xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. Tuy nhiên, khi Chứng vừa ra về thì bất ngờ bị Thuộc lấy một khúc cây đước (một loại cây gỗ có nhiều ở Cà Mau) đánh vào cổ Chứng khiến nạn nhân ngã xuống đất bất tỉnh tại chỗ.

Sau đó, Thuộc chạy đến nói với người nhà nạn nhân là do Chứng đuổi đánh mình nên đã bị trượt chân bất tỉnh. Nghe Thuộc nói vậy, anh Nguyễn Văn Cu (anh ruột Chứng) chạy đến xem thì phát hiện trên người Chứng có nhiều vết bầm tím nên nói: “Tụi mày đánh em tao tới như thế này mà nói té là sao hả”. Sau đó, Tặng, Thuộc và anh Cu cùng đưa Chứng đến BVĐK huyện Đầm Dơi cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết trước đó.

Về phía Thuộc, ngay sau khi biết nạn nhân Chứng tử vong, đối tượng này đã đến cơ quan Công an huyện Đầm Dơi để đầu thú.

Gia đình đang lo hậu sự cho nạn nhân Chứng.
Gia đình đang lo hậu sự cho nạn nhân Chứng.

Sáng ngày 9/8, cơ quan công an kết hợp với ban ngành chức năng tiến hành mổ tử thi tìm nguyên nhân tử vong. Kết quả cho thấy, nạn nhân Chứng bị giãn cơ đốt sống ở cổ dẫn đến tử vong. Sau đó, nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Chính quyền địa phương cho biết, nạn nhân Chứng đã có vợ, có 1 đứa con gái chỉ mới 18 tháng tuổi, trong khi cha mẹ nạn nhân bị bệnh nằm liệt giường. Gia đình chỉ có nạn nhân là lao động chính.

Tuấn Thanh