1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Mâu thuẫn trong ăn uống, cầm dao đâm chết hàng xóm

(Dân trí) - Là hàng xóm của nhau nhưng trong lúc “chén chú chén anh” Hùng và Hiếu xảy ra mâu thuẫn. Tàn cuộc vui, Hiếu quay lại chửi bới rồi thách thức đánh nhau với Hùng.


Bị cáo Hùng tại phiên tòa phúc thẩm

Bị cáo Hùng tại phiên tòa phúc thẩm

Ngày 29/1, TAND tối cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và bác đơn kháng cáo xin giảm án, tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1973, ngụ quận 10) về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, Hùng cùng với Nguyễn Trung Hiếu và Nguyễn Đức Thắng là hàng xóm láng giềng với nhau.

Khoảng 18h ngày 25/10/2013, Hùng bế con và mang theo một dĩa trái cây đến nhà của Thắng tham gia ăn uống trong đó Hiếu cùng vài người hàng xóm khác. Trong lúc ăn uống, Hùng và Hiếu xảy ra mâu thuẫn nhưng đã được mọi người can ngăn.

Đến 20h cùng ngày, tất cả mọi người ra về. Hùng đưa con về rồi quay lại nhà Thắng uống nước trà. Lúc này, Hiếu đứng trước của nhà Thắng chửi bới cũng như thách thức Hùng ra đánh nhau.

Tức giận, Hùng lấy con dao trên dĩa trái cây xông ra đâm nhiều nhát vào người Hiếu. Lập tức, Hiếu lui vào một tiệm uốn tóc gần đó dùng bàn ghế đánh trả lại Hùng.

Không dừng lại, Hùng tiếp tục tấn công rồi đâm thêm nhiều nhát vào người Hiếu cho đến khi anh này gục ngã thì mới thôi. Sau khi gây án, Hùng vứt bỏ con dao rồi về nhà. Còn Hiếu được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đến ngày hôm sau thì tử vong.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận thấy hành vi của Hùng là hết sức nguy hiểm, có tính chất côn đồ. Chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ mà bị cáo dùng dao đâm nhiều nhát vào người bị hại. Bên cạnh đó, tại phiên tòa bị cáo cũng không đưa ra được tình tiết gì giảm nhẹ cho mình nên HĐXX vẫn giữa nguyên bản án sơ thẩm đối với Hùng.

Quế Sơn