1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Mâu thuẫn bên mâm rượu, em vợ đánh anh rể tử vong

(Dân trí) - Sỹ và anh rể ngồi uống rượu với nhau thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Hậu quả, người anh rể bị em vợ đánh chết.

Em vợ giết anh rể

Án mạng sau câu nói “ngon thì đập đi”

Sáng 28/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Cao Văn Sỹ (SN 1987, trú xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án này là anh Hoàng Văn Thìn, anh rể của bị cáo Sỹ.

Nhà Cao Văn Sỹ có 7 anh chị em nhưng chỉ có Sỹ và người chị gái Cao Thị X. ở nhà. Chị gái lấy chồng gần nên thỉnh thoảng có món ngon, Sỹ và anh rể lại rủ nhau uống rượu.

Mâu thuẫn bên mâm rượu, em vợ đánh anh rể tử vong - 1
Bị cáo Cao Văn Sỹ tại phiên tòa.

Trưa ngày 6/10/2019, Sỹ sang nhà anh Thìn uống rượu. Trong bữa rượu, Sỹ cũng góp ý với anh rể về việc hay rượu chè, đánh đập vợ con khiến người anh rể “nóng mặt” dẫn đến hai anh em mâu thuẫn.

Lời qua tiếng lại, Sỹ bực mình nói anh rể là đồ gia trưởng đồng thời tuyên bố từ nay không thèm đến nhà anh chị chơi nữa. Sỹ ra lấy xe máy về thì anh Thìn cầm điếu cày và dao lên nói “mi ngon thì vô đây”. Sỹ cũng thả xe máy đi vào, thách thức “anh ngon thì đập đi”.

Anh Thìn giơ điếu cày và dao lên đánh Sỹ nhưng người này giằng được. Thấy bố và cậu đánh nhau, con trai anh Thìn chạy đến ôm Sỹ nhưng bị hất ra. Sỹ đẩy anh rể ngã xuống sân, dùng đầu gối đè lên người và đấm vào đầu, mặt nạn nhân. Phát hiện sự việc, mẹ và vợ anh Thìn chạy ra hô hoán, can ngăn. Sỹ bỏ về còn anh Thìn được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tối cùng ngày do bị chấn thương sọ não.

Mâu thuẫn bên mâm rượu, em vợ đánh anh rể tử vong - 2
Vợ bị cáo dẫn 3 đứa con nhỏ tới mong được gặp chồng.

Ngày hôm sau, Cao Văn Sỹ đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Nỗi lòng người phụ nữ chồng mất, em trai đi tù

Chị Cao Thị X. đến phiên tòa cùng mẹ chồng với tư cách là đại diện hợp pháp của người bị hại. Người phụ nữ khốn khổ vì mất chồng ấy thỉnh thoảng gục mặt xuống bàn hoặc chăm chăm nhìn người em trai đang đứng trước bục khai báo. Mẹ chồng con dâu ngồi cạnh nhau nhưng dường như giữa họ có một khoảng cách vô hình.

“Bình thường anh em có món ngon cũng kêu nhau qua uống rượu chứ có chuyện gì đâu”, chị thở dài. Sau khi sự việc xảy ra, chị cũng phải chịu không ít áp lực từ phía nhà chồng.

Mâu thuẫn bên mâm rượu, em vợ đánh anh rể tử vong - 3
Chị X. (áo xanh) trong nỗi giằng xé bởi một bên là chồng, một bên là em ruột.

Nỗi đau mất chồng chưa nguôi ngoai nhưng người đứng trên kia là máu mủ ruột rà của chị. Chị mong muốn HĐXX xem xét, giảm nhẹ tội cho em trai bởi thương 3 đứa cháu nhỏ. Trong khi đó, người mẹ chồng của chị yêu cầu HĐXX xử phạt thật nặng kẻ đã tước đoạt mạng sống của con trai.

Với tội danh giết người, Cao Văn Sỹ bị HĐXX tuyên phạt 10 năm tù. Em trai được dẫn ra xe về trại, chị lật đật chạy theo nắm lấy hai bàn tay đang bị còng rồi vội vàng rụt lại khi nhác thấy người thân đằng chồng cũng ở gần đó.

Chuỗi ngày tiếp theo có lẽ cũng không dễ dàng đối với chị.

Hoàng Lam